Bài thứ 142: Chúa Hiện Diện

660

 

Ta thường ở với các con luôn cho đến tận thế.

Ma-thi-ơ 28:20

 

 

Chúng ta may mắn có một Đấng không thay đổi và hằng ở với chúng ta.  Chúng ta may mắn có một Vầng Đá vững chắc dựng đứng giữa những ba đào của biển đời.

 

Linh hồn ta hỡi, đừng để tâm hồn hướng về những của cải sét rỉ, mọt ăn, hư hỏng, nhưng hãy đặt hết chú ý vào Chúa, là Đấng ở mãi bên cạnh và luôn luôn thành tín.  Đừng xây nhà trên cát chuồi của trần gian lừa dối này, nhưng hãy đặt hết hi vọng nơi Vầng Đá này, vì dẫu mưa trút, nước ngập, Vầng Đá vẫn không suy chuyển.

 

Hỡi linh hồn ta, hãy chứa của cải trong nơi an toàn nhất, không mất mát được.  Hãy đặt tất cả những gì của ngươi vào Chúa Cứu Thế, hãy dồn hết tình cảm về phía Ngài, tất cả hi vọng đặt vào Chúa.  Hãy hết lòng tin máu cứu chuộc của Ngài, hãy đem trọn niềm vui đặt nơi Chúa vì niềm vui ấy sẽ không phai tàn.

 

Hãy nhớ rằng tất cả những bông hoa trong đời đến lượt sẽ tàn phai, một ngày nào đó trần gian chỉ còn là cõi đất lạnh lẽo tối tăm.  Tăm tối của cõi chết sắp dập tắt ngọn nến của ta, nhưng hãy nhớ rằng mặt trời của bình minh sẽ rạng rỡ khi ngọn nến của cuộc đời tàn rụi đi.  

 

Tất cả những gì ta yêu mến nhất trong đời sẽ theo cơn lụt trần gian mà trôi đi, nếu thế, hãy bám chặt vào Chúa là Đấng không bao giờ lìa khỏi ta.  Hãy giao thác cả cuộc đời mình cho Đấng sẽ đi cùng với ta qua những cơn sóng của tử thần đen tối, và sẽ đưa ta vào bến bờ thiên đàng phước lạc.  Ta sẽ được ngồi với Chúa mãi mãi.

 

Hỡi những ai đang buồn bã vì những thương tích trong cuộc đời, hãy đến tâm sự với người yêu ta nhất. Hãy giao thác mọi ưu tư lo lắng cho Người, vì Người không lìa ta, bỏ ta bao giờ.  Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến mãi mãi không thay dời.  Chúa hứa rằng: "Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

 

Bạn tín hữu, hãy nhận lời hứa này cho chính mình và đừng đau khổ nữa.

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tại HTTL Trường Xuân.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRƯƠNG VĂN QUẢNG.