Bài thứ 133: Khiêm nhường và tôn trọng

743

Đọc Phi-líp 2:1-5

Câu căn bản: Đừng làm điều gì vì ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình.  Câu 3.

 

 

Tĩnh niệm: Lạy Chúa nhân từ, cảm tạ Chúa cho giây phút cầu nguyện này để con xin sự hợp nhất trong anh chị em con trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì cùng kêu gọi chúng con: biểu lộ lòng kính mến Chúa bằng cách phục vụ Chúa và những người chung quanh chúng con. Thường khi chúng con – chính con – có khuynh hướng chú trọng vào những khác biệt mà quên đi mối thương yêu hợp nhất liên kết chúng con.

 

Chúng con hợp nhất trong niềm tin nơi Chúa, là Đấng Chủ Tể tối cao của thế gian này. Chúa là Đấng oai nghi siêu việt thu hút chúng con từ bỏ kiêu hãnh và ích kỷ để cùng nhau tôn thờ Chúa.  Chúng con tìm được nhau khi một lòng cùng tôn vinh Chúa và biểu lộ sự biết ơn trong cùng một tiếng nói.

 

Xin Cha giúp con xác nhận chỗ đứng duy nhất Chúa ban cho con trong vương quốc Chúa trên đất. Con cảm tạ Chúa về kế hoạch cho con dân Chúa cùng hợp nhất phục vụ. Xin giúp con không coi thường sự hợp nhất đó mà cũng không sao nhãng. Nguyện tiếng ca ngợi vang lên vì sự chăm sóc thiên hựu của Chúa đối với Hội Thánh giúp con tái lập lại cảm thức cam kết này. Xin giúp con gần Chúa hơn và cởi mở đối với mọi người khi con thực hiện những công tác Chúa dành cho con trong sự hợp nhất của Thánh Linh và sự bình an kết nối.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tại Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoBài thứ 134: Hi vọng