Chương Trình Đến Từ Chúa – 14/11/2018

2434

 

Ê-xơ-tê 1:13-21

13 15 Vả, thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạt-sê-na, Sê-thạt, Át-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạt-sê-na, Mê-mu-can, tức bảy quan trưởng của nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bực cao nhứt trong nước. Bấy giờ vua hỏi chúng rằng: Hoàng hậu Vả-thi chẳng có vâng theo mạng của vua A-suê-ru cậy các hoạn quan truyền cho; vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thể nào? 16 Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng: Vả-thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng, và dân sự ở trong các tỉnh của vua A-suê-ru; 17 vì việc nầy đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua A-suê-ru có biểu dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, mà nàng không có đến. 18 Ngày nay, các vợ quan trưởng Phe-rơ-sơ và Mê-đi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. 19 Nếu đẹp ý vua, khá giáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, chẳng hề hay đổi đặng, rằng Vả-thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua A-suê-ru nữa; vua khá ban vị hoàng hậu của Vả-thi cho một người khác tốt hơn nàng. 20 Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. 21 Lời nầy đẹp ý vua và các quan trưởng; vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận

Câu gốc: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của vua A-suê-ru thế nào khi hay tin hoàng hậu Vả-thi khước từ thực thi mệnh lệnh của vua? Những cố vấn cho vua đã nghĩ ra cách gì để trừng phạt Hoàng hậu Vả-thi? Chúng ta nhìn thấy Chúa là Đấng như thế nào trong câu chuyện này?

Phân đoạn Kinh Thánh này khép lại những lời mô tả về mức độ xa hoa cùng sức mạnh vương quyền của Vua A-suê-ru bằng sự kiện hoàng hậu Vả-thi khước từ làm theo mệnh lệnh của nhà vua. Sẽ không có gì đáng nói nếu sự kiện ấy không bị đem ra bàn tán xôn xao và trở thành tâm điểm ngay giữa chốn hoàng cung. Trong một đất nước với văn hóa xem nhẹ phụ nữ thời bấy giờ, thì việc này không chỉ làm mất mặt Vua A-suê-ru, mà còn là một sự sỉ nhục trên những người nam trong đất nước ấy. Đành rằng Hoàng hậu Vả-thi đã cư xử không đúng với cương vị của một hoàng hậu, nhưng chuyện này chẳng có gì tốt đẹp để phải làm rối rắm lên, rồi còn truyền ra khắp nơi, thậm chí lại còn được dịch ra từng thứ tiếng của mỗi tỉnh. Phán quyết truất phế vương vị hoàng hậu của Vua A-suê-ru dành cho bà Vả-thi tưởng như vì đại cuộc muốn gìn giữ nét văn hóa gia đình vợ phải phục tùng chồng. Nhưng thật ra chúng ta cũng không thể phủ định có một động cơ tiềm ẩn đằng sau phán quyết ấy. Ấy là vì vua muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình với toàn dân một trăm hai mươi bảy tỉnh.

Trong suốt cả chương một của sách Ê-xơ-tê hoàn toàn không nhắc gì đến Đức Chúa Trời hay dân Y-sơ-ra-ên, nhưng đây lại là một tiền đề vô cùng quan trọng trong kế hoạch hoàn mỹ đến từ Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Có thể mạnh mẽ nói rằng, ngay cả Vua A-suê-ru, người nghĩ rằng mình nắm quyền lực tuyệt đối trên đất nước của mình cũng không biết ai sẽ là người thay thế vị trí hoàng hậu ấy. Nhưng Đức Chúa Trời biết rất rõ ai sẽ là người tiếp nối ngôi vị hoàng hậu trong tương lai.

Có những điều tưởng chừng là tình cờ hay trùng hợp, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì thế, dẫu chúng ta đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh ra sao, cũng hãy tin rằng Chúa đều có kế hoạch riêng dành cho mình trong kế hoạch chung của Ngài. Khi chúng ta tin rằng, mình là một phần nhỏ trong kế hoạch chung của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thái độ tích cực hơn để đối diện với những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Xin đừng ai tự đặt mình làm trung tâm kế hoạch của Chúa, và muốn Ngài phải làm cho chúng ta điều này điều kia. Chúng ta cần ý thức rằng, mỗi chúng ta là một phần tốt đẹp trong kế hoạch chung của Ngài.

Bạn kinh nghiệm thế nào về kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời mình?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con được là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. Xin giúp con biết rằng Ngài là Đấng tể trị trên mọi sự , và xin cho con cứ tin cậy nơi Chúa không thôi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 15.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông PHAN NGUYÊN THỦY
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Cần Thơ Lần X