Công Viên Quốc Gia Bạch Mã

    1073

     Đây là một khu vườn quốc gia thuộc địa phận 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế, cách Cố Đô Huế khoảng 40km về phía nam. Khí hậu nơi đây gần giống ở Đà Lạt hay Sapa, nhưng lại gần biển cho nên mùa đông không trở nên quá rét và mùa hè thì không nóng lắm, mát mẻ. Chính vì điều này mà Bạch Mã được các chuyên gia ở nước ngoài cho rằng nơi đây là một trong những vùng có khí hâu dễ chịu nhất trên vùng núi Đông Dương.

    Thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng trong khu vườn Bạch Mã là mùa hạ và đầu thu. Cái không khí se lạnh sẽ là dịu ,xua tan đi những ngày bận rộn vớ công việc. Vườn quốc gia Bạch Mã đã trở nên là một địa điểm du lịch khá lý thú cho du khách trong và ngoài nước.

    Công viên quốc gia Bạch Mã

    Đến với vườn quốc gia Bạch Mã, du khách có cơ hội nhìn thấy những đám mây mang hình chú ngựa trắng có lẽ điều này cũng làm cho du khách hiểu thêm tại sao lại có cái tên Bạch Mã. Những đám mây mờ ảo luôn song hành cùng du khách tạo nên cái cảm giác lâng lâng giống như được sống trên chốn thiêng đường. Lang thang dạo bước trong khu rừng nguyên sinh, được ngắm những cây cổ thụ thân to đến 3-4m, ngồi tựa thả mình vào thân cây xua tan những mệt nhọc của cuộc sống. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá nhiều đường mòn thiên nhiên kỳ ảo như Ngũ Hồ, Trĩ Sao,..và những ngôi nhà đổ nát được xây dựng bằng đá granit với kiến trúc Pháp nằm rải rác trên đỉnh núi và các triền xung quanh.

    Trên Đỉnh Núi Bạch Mã

    Du khách còn có thể chinh phục đỉnh Bạch Mã với độ cao 1450m so với mặt nước biển, cách bờ biển 10km đường chim bay, quanh năm mây phủ.Núi Bạch Mã nằm nép mình bên dãy Trường Sơn trông giống như một con ngựa bạch duỗi chân hướng ra biển mênh mông… Lên đến đỉnh, từ đây du khách có thể ngắm nhìn khung trời lồng lộng, những dãy núi trùng điệp, đỉnh núi nhấp nhô bắt mắt tới tận đầm Cầu Hai, cửa Tư Hiền, vụng Chân Mây sát bờ biển Đông. Và từ đây toàn cảnh Hải Vân như được thu trong tầm mắt, núi Tùy Vân, ánh đèn lung linh của thành phố Huế khi về đêm. Nơi đây, còn có những con suối tuyệt đẹp, thác nước chảy róc rách vang vọng núi rừng.

    Tất cả mở ra khi chúng ta đặt chân đến Hải vọng đài. Thả mắt xuống khắp nơi du khách sẽ thấy toàn cảnh đường vô xứ Huế quanh quanh co co, hay hồ Truồi uy nghi bên tiền viện Trúc Lâm.

    Hải vọng đài

    Trước khi rời Bạch Mã, điểm cuối cùng du khách không thể bỏ qua là thác Đỗ Quyên. Trước tiên du khách sẽ được đi trên con đường mòn dẫn tới thác Đỗ Quyên dài hơn 1,5km. Đây được xem là chốn bồng lai của hạ giới bởi ngoài thác nước hùng vĩ luôn tung bọt trắng xóa, hai bên đường còn có cả một màu đỏ rực của hoa đỗ quyên khoe sắc. Để được ngắm trọn vẹn thác này du khách phải đi xuống 689 bậc thang đá.

    Dòng thác Đỗ Quyên

    Ở đây thắng cảnh và di tích hòa quyện vào nhau tạo cho Bạch Mã một địa điểm du lịch có nét duyên riêng

    Bài trướcKhai mạc Ðại hội đồng Tổng liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)
    Bài tiếp theoNgày 16/7/2017: Điểm Cuối của Cuộc Đời