Ngày 7/1/2017: Đức Tin – Vâng Lời

1430

Sáng Thế Ký 12:1-4

1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
4 Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.

 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham làm gì? Chúa hứa gì với ông? Ông đáp ứng thế nào? Nếu vâng theo tiếng Chúa gọi, ông Áp-ra-ham phải từ bỏ những gì? Bạn có sẵn sàng từ bỏ điều mình đang có để vâng theo tiếng gọi của Chúa dấn thân trên hành trình thuộc linh không?

 

Ông Áp-ra-ham được kể là ông tổ đức tin trong Kinh Thánh và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi ông được gọi như thế qua sự vâng lời Chúa bởi đức tin dấn thân vào hành trình Chúa gọi. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, đức tin của ông Áp-ra-ham được bày tỏ rõ ràng bởi ông đáp ứng tiếng gọi của Chúa cách không do dự và không chút thắc mắc. Cũng chính từ lời kêu gọi kèm với lời hứa đó mà tuyển dân Y-sơ-ra-ên được thành lập.

 

Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham “hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (câu 1). Đây không phải là một việc dễ làm! Chúng ta hãy tưởng tượng ông Áp-ra-ham đã bảy mươi lăm tuổi, đang sống trong gia đình êm ấm giữa vòng bà con thân thương tại quê hương mình, giờ đây Chúa gọi ông hãy lìa bỏ những điều đó để bắt đầu hành trình đi đến “xứ ta sẽ chỉ cho”. Chúa không hề nói cho ông Áp-ra-ham biết xứ đó sẽ như thế nào hay tốt đẹp ra sao, vì thế, trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết “người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Tuy nhiên, bởi đức tin tuyệt đối của ông Áp-ra-ham nơi Chúa mà ông đã sẵn sàng vâng lời tiến bước trên hành trình. Đức tin của ông đã thể hiện qua hành động hoàn toàn vâng lời Chúa.

 

Khi Chúa kêu gọi, Chúa luôn kèm theo lời hứa, và đó là giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa làm cho dòng dõi của ông Áp-ra-ham thành một dân lớn và trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc khác trên thế giới (câu 2-3). Và đúng như vậy, qua dòng dõi ông Áp-ra-ham, Chúa Cứu Thế Giê-xu ra đời. Ngài đến để cứu nhân loại và ban cho những người tin theo Ngài phước hạnh vô biên. Bởi đức tin, ông Áp-ra-ham đã sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Chúa tiến bước vào hành trình thuộc linh, để từ đó Chúa lập giao ước của Ngài không chỉ cho dòng dõi ông Áp-ra-ham mà cho cả nhân loại.

 

Chúa cũng kêu gọi mỗi chúng ta dấn thân vào hành trình thuộc linh Chúa dành cho từng người. Chúa đang kêu gọi bạn điều gì? Bạn có sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa qua sự vâng lời như ông Áp-ra-ham không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ “chốn bình yên” của mình để bước đi bởi đức tin theo Chúa không? Đức tin phải được thể hiện bởi sự vâng lời, và nhờ đó lời hứa của Chúa mới được thực hiện.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy nơi Ngài và sẵn sàng vâng theo sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời con, dấn thân vào hành trình thuộc linh Chúa chọn để con có thể kinh nghiệm sự thành tín của Chúa càng hơn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm:  Công Vụ 26.

Bài trướcThư Mời V/v Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Đền Thờ Phương Hoà
Bài tiếp theoUBTTN – Xuân Về