Bài thứ 135: Hạ mình

667

Đọc 1 Phi-e-rơ 5:5-7

Câu căn bản: Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài nhấc anh em lên.  Câu 6.

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha thánh, khi con đến trước mặt Cha, xin gỡ bỏ khỏi con bất cứ điều gì liên can đến kiêu ngạo trong con. Con có là gì hay sở hữu được gì cũng là ân tứ vĩnh hằng Chúa ban cho con. Con có mặt ở đây theo kế họach và mục đích của Chúa dành cho con. Con biết Chúa đã khiến cho sự việc thành công. Bất cứ vinh dự nào mà con nhận được đều phản ảnh những khả năng mà Chúa ban cho con. Con thật được phước khi Chúa ban cho những người thân yêu, bè bạn và những người đồng công để cùng con hoàn tất những công việc nhỏ lớn.

Mọi cơ hội của con đều do sự sắp xếp của Chúa cả. Một lần nữa con phải xác nhận rằng không có gì xẩy ra ngoài ý muốn Chúa.

 

Con xin dâng ngày hôm nay làm một ngày biết ơn Chúa đặc biệt về tất cả những Phước hạnh Chúa ban. Nguyện thái độ cảm tạ của con biểu lộ bằng những lời nói xác nhận và gây phấn khởi cho người khác quanh con. Xin giúp con khiến hôm nay vì biết ơn Chúa yêu con mà có những nghĩa cử tốt với mọi người. Nếu có lời nói tốt lành nào con nghĩ tới hay việc lành nào con định làm rồi lại bỏ qua, xin cho con nói hay làm hôm nay.

 

Xin cho con nói hay làm vì những gì Chúa đã làm cho con hôm nay…

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đại Ngãi – Tỉnh Sóc Trăng
Bài tiếp theoBồi Linh, Hiệp Nguyện Quí 2 Năm 2015 Tại Tỉnh Tây Ninh