Bài 304: Kẻ Thù Tâm Linh

829

 

Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.

Ê-phê-sô 6:12.

 

 

    Trong một trận chiến, ta bắt buộc phải tìm ra kẻ thù là ai. Vì nếu không biết đối tượng là ai, ở vị trí nào, chúng ta dễ gặp nguy khốn. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa có nhiều kẻ thù. Kẻ ghét ông, kẻ thù ông, kẻ khác muốn hãm hại ông. Có người còn giả dạng đứng về phía ông nhưng cốt là để làm hại ông và chức vụ của ông. (Công Vụ 9:23; Phi-líp 1:17; 2 Ti-mô-thê 1:15; 1 Ti-mô-thê 1:20; 2 Ti-mô-thê 4:14). Dù phải đối diện với cuộc bách hại, Phao-lô không bao giờ quên kẻ thù thật sự của ông, đó là Sa-tan. Khi có những người tấn công Phao-lô, ông biết họ không phải là đối thủ thật sự. Những người ấy chỉ là công cụ của những sức mạnh tâm linh của cõi tối tăm.

 

    Khi bạn gặp chống đối về đức tin, phản ứng đầu tiên có thể là tức giận đối với người chống mình. Bạn có thể không lưu ý về những chiều kích sâu hơn về tâm linh của cuộc tranh chiến. Đối thủ của bạn có thể đang lâm vào tình trạng vô vọng trong xiềng xích tội ác. Thay vì trả thù, bạn nên thành khẩn và tức khắc cầu nguyện cho người ấy. Thái độ đối nghịch của người bắt bớ bạn chính là lời mời gọi bạn trở thành quan hệ với công việc cứu chuộc của Chúa để giải thoát người ấy khỏi xiềng xích của tội ác.

 

    Hãy cảnh giác về trận chiến tâm linh chung quanh bạn. Vì trận chiến ấy có thật và đang sẵn sàng phá hoại bạn và những người mà bạn quan tâm. Biết rõ kẻ thù sẽ giúp bạn tránh được cay đắng và không tha thứ. Hi vọng của bạn phải đặt trên sự thật là: “Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.”(1 Giăng 4:4). Đừng đặt hi vọng nơi loài người, nhưng hãy vững tin nơi Đấng thực sự đã chiến thắng kẻ thù của bạn.

 


Bài trướcHội Đồng Phụ Nữ Tỉnh Đồng Nai Lần Thứ VI.
Bài tiếp theoBài 305: Kẻ Thù Thua Trận