Bài 305: Kẻ Thù Thua Trận

814

 

Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Cô-lô-se 2:15.

 

 

   Người tin Chúa không được kêu gọi để đánh bại Sa-tan. Chúa đã làm việc ấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu! Chúng ta cũng không có nhiệm vụ trói buộc Sa-tan, Chúa Giê-xu đã định giới hạn về sự trải rộng ảnh hưởng và thời hạn lộng hành của Sa-tan. Vì Sa-tan, “kẻ thù cổ đại” của chúng ta đã hoàn toàn đại bại do việc Chúa Giê-xu hi sinh trên thập giá và qua sự phục sinh của Ngài. Đối với Sa-tan, chúng ta có nhiệm vụ là tin vào chiến thắng mà Chúa Cứu Thế đã đạt đến, và hằng ngày kháng cự nó với sự thật là nó đã thua, như chính Chúa Giê-xu vậy.

 

   Sa-tan là cha của dối trá và thầy của kẻ lừa dối (Giăng 8:44). Nếu Sa-tan có thể thuyết phục cho bạn tin rằng Đức Chúa Trời chưa đánh bại hắn, thì bạn sẽ không trải nghiệm được sự đắc thắng của Chúa Giê-xu. Bạn sẽ thấy mình phải chiến đấu trong những trận chiến mà Chúa Cứu Thế đã toàn thắng! Bạn sẽ còn sợ Sa-tan mặc dù nó đã hoàn toàn thua trận hổ nhục. Nhiệm vụ của bạn là kháng cự Sa-tan thì nó sẽ lánh xa (Gia-cơ 4:7).Khi bạn kháng cự Sa-tan, bạn phải ý thức rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng nó và ban cho bạn sự đắc thắng đối với ảnh hưởng của nó. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho bạn áo giáp tâm linh đầy đủ để kháng cự mọi cuộc tiến công của Sa-tan (Ê-phê-sô 6:10-20 xin mở ra đọc).

 

   Người tin Chúa có khi bận rộn chống cự Sa-tan đến nỗi bỏ thời gian và năng lực cố làm điều mà Chúa Cứu Thế đã thực hiện cho mình rồi. Nếu Sa-tan có thể xoay hướng chú ý của bạn vào một cuộc chiến mà nó đã thua, thì nó sẽ làm hao hụt hiệu quả mà Chúa đang cần từ nơi bạn. Sợ Sa-tan là sợ một tên tù phạm chiến tranh. Bạn không cần mà cũng không được sai đi đánh bại Sa-tan; bạn chỉ cần áp dụng chiến thắng của Chúa Cứu Thế vào mỗi địa hạt của đời bạn và sống đắc thắng. Khi bạn chia sẻ sứ điệp Phúc âm cho người khác, Sa-tan và các thế lực của nó đối diện với sự thực về thất bại của chúng trong mỗi cuộc đời đã được nước Trời tiếp nhận (Lu-ca 10:17-20).

 

Bài trướcBài 304: Kẻ Thù Tâm Linh
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Tân Quản Nhiệm Hội Thánh Lộc Thuận (Bến Tre).