Châm Ngôn 28:1
“Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo; nhưng người công bình mãnh dõng như một sư tử” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến kẻ gian ác sống trong sợ hãi dù không có nguy hiểm thật sự? Mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời đem lại sự mạnh dạn như thế nào trong đời sống hằng ngày? Bạn thấy cần phải tin cậy Chúa và sống can đảm hơn trong những lĩnh vực nào?
Câu châm ngôn này bày tỏ sự tương phản rõ ràng giữa sự bất an về tâm lý của kẻ ác với sự tự tin về tâm lý của người công chính. Nỗi lo sợ hoang tưởng của những người thù địch với Đức Chúa Trời được ví như những chiến binh hoặc con mồi bỏ chạy ngay cả khi không có kẻ thù hay kẻ săn mồi nào đuổi theo (xem Lê-vi Ký 26:17, 36). Kẻ gian ác luôn sống với lương tâm bất an, tâm lý bất ổn; họ luôn nơm nớp lo sợ vì tội lỗi đem đến sự rối loạn bên trong tâm hồn. Tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời sinh ra lo lắng và bất an vì sợ sự phán xét của Ngài.
Ngược lại, người công chính – những người bước đi với Đức Chúa Trời, sống ngay thẳng, trung thực – được mô tả là “dũng mãnh như sư tử” (câu 1 BTTHĐ). Sự bình an nội tâm của người yêu mến Chúa và phục vụ cộng đồng được ví von rõ ràng như một con “sư tử, mạnh hơn hết trong các loài vật” (Châm Ngôn 30:30). Nó sẵn sàng vồ lấy kẻ tấn công nên không có lý do gì để sợ hãi. Sự dũng mãnh của người công chính không đến từ sức riêng của con người, mà từ một lương tâm trong sạch và mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống trong sự vâng phục và tin cậy nơi Chúa, chúng ta được giải phóng khỏi sự sợ hãi. Chúng ta có thể đứng vững vàng, nói ra lẽ thật, và sống cách can đảm, vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng mình.
Là Cơ Đốc nhân, sự công chính của chúng ta được đặt nền tảng trên Đức Chúa Giê-xu Christ. Qua Ngài, chúng ta được tha thứ và được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta được kêu gọi sống mỗi ngày trong sự công chính, nghĩa là chọn sống ngay thẳng, với đức tin nơi Chúa và vâng lời Ngài. Chúng ta trung thực trong công việc, chân thật trong các mối liên hệ, vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự can đảm để đối diện với thử thách, chống lại cám dỗ, và mạnh dạn làm chứng cho Ngài. Lời Chúa hứa với chúng ta: “người công chính dũng mãnh như sư tử” (câu 1 BTTHĐ). Mỗi chúng ta hãy xét lại lòng mình ngay hôm nay, nếu trong chúng ta còn điều gì khiến chúng ta sợ hãi hoặc bất an, hãy thưa trình với Chúa trong sự ăn năn. Hãy đứng dậy bước đi trong lẽ thật của Chúa và cầu xin Ngài ban cho sự mạnh dạn như sư tử.
Bạn cần thay đổi điều gì để có thể sống dũng mãnh như sư tử?
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài đã kêu gọi con sống công chính qua Chúa Giê-xu Christ. Xin thanh tẩy lòng con khỏi tội lỗi và cất đi mọi sự sợ hãi. Xin ban cho con sự mạnh dạn để con đứng vững trong đức tin, bước đi trong sự vâng phục, và sống can đảm cho vinh hiển Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 8
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































