Giăng 13:34-35
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (câu 34-35).
Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới Chúa Giê-xu ban có điểm gì mới? Mẫu mực yêu thương trong điều răn mới Chúa ban là gì? Hội Thánh sống quân bình giữa công chính và yêu thương sẽ phản chiếu tình yêu của Chúa trong thế gian như thế nào?
Điều răn yêu thương đã được Đức Chúa Trời truyền dạy trong Cựu Ước (Lê-vi Ký 19:18). Trong Phúc Âm Giăng 13:34-35, Chúa Giê-xu truyền dạy một điều răn mới: Yêu nhau theo mẫu mực “như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”. Điểm mới của điều răn không phải là yêu thương, mà là tiêu chuẩn của tình yêu: đó là tình yêu hy sinh, sẵn sàng phục vụ và đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân. Ngài cũng khẳng định rằng tình yêu là dấu hiệu nhận biết một môn đồ thật. Không phải chỉ qua lời nói, chức vụ hay kiến thức, nhưng qua cách sống yêu thương mà người khác nhận ra chúng ta thuộc về Chúa. Vì vậy, điều răn Chúa ban nhấn mạnh rằng đời sống theo Chúa phải được bày tỏ cụ thể qua tình yêu thực hành, phản chiếu chính tấm lòng của Đấng Christ.
Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ một mẫu mực yêu thương trong điều răn mới: đó là không chỉ yêu thương mà còn phải yêu như chính Ngài đã yêu. Đây là tình yêu hy sinh, khiêm nhường và chân thật như gương Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đồ. Vì vậy, đời sống công chính không chỉ là sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, mà còn là sống bày tỏ tình yêu của Đấng Christ đối với người khác. Điều răn mới kết hợp mối liên hệ “chiều dọc” với Chúa và mối liên hệ “chiều ngang” với người.
Điều răn mới Chúa ban cũng cho thấy tình yêu phải là dấu hiệu rõ ràng của một Cơ Đốc nhân. Người ta có thể không thấy hết đức tin bên trong của tín hữu, nhưng họ sẽ nhận biết qua cách chúng ta yêu thương nhau. Ramsey Michaels nhấn mạnh rằng sống yêu thương là “kết hợp trách nhiệm của con dân Chúa với nhau và trách nhiệm của họ đối với toàn thế giới với tư cách là sứ giả của Chúa Giê-xu”. Khi Hội Thánh sống trong sự yêu thương thật, biết tha thứ, phục vụ và nâng đỡ nhau, thì Hội Thánh trở thành lời chứng sống động cho thế gian. Vì vậy, Hội Thánh được kêu gọi sống quân bình giữa công chính và yêu thương. Công chính giữ chúng ta trong lẽ thật, còn tình yêu bày tỏ lẽ thật ấy một cách đầy ân sủng. Khi mỗi tín hữu noi gương Chúa Giê-xu, sống yêu thương bằng những hành động cụ thể mỗi ngày, thì Hội Thánh sẽ phản chiếu tình yêu của Chúa, và thế gian sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ thật của Ngài.
Điều gì cho thấy bạn sống công chính và yêu thương với anh chị em mình trong Hội Thánh?
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban điều răn mới cho mỗi con dân Ngài, xin giúp con sống quân bình giữa công chính và yêu thương trong Hội Thánh bằng những hành động cụ thể, để qua con, tình yêu của Chúa soi rọi đến nhiều người khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 134-135
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































