I Cô-rinh-tô 7:25-40
“Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 32).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra các lý do nào cho việc ở vậy thì tốt hơn kết hôn? Trong cái nhìn về ngày sau rốt, ông nêu ý kiến của mình về vấn đề sống độc thân ra sao? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì?
Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô bàn luận về vấn đề người độc thân, người chưa kết hôn lẫn những người ly dị, hoặc người phối ngẫu đã qua đời, người độc thân trẻ tuổi và cả người đứng tuổi hơn. Vẫn giữ quan điểm độc thân là một lựa chọn tốt đẹp, thậm chí nên được khuyến khích, ông nêu sự tốt đẹp của việc sống độc thân xuất phát từ hai lý do: thứ nhất, “tai vạ hầu đến” (câu 26), và thứ hai, “thì giờ ngắn ngủi…, vì hình trạng thế gian này qua đi” (câu 29, 31). Hai cụm từ này cho thấy sống độc thân là lựa chọn tốt đẹp vì sự gấp rút của những ngày sau rốt.
Trong cái nhìn về ngày sau rốt, độc thân là tốt, bởi vì khi ấy người chọn sống độc thân sẽ được tự do khỏi những “khó khăn về xác thịt” để có toàn thời gian và tâm trí phục vụ Chúa. Nói cách khác, ý ông nói rằng đã có gia đình thì việc có trách nhiệm làm cho người phối ngẫu vui lòng là việc cần làm và phải làm. Bỏ bê vợ con nhân danh hầu việc Chúa là điều Kinh Thánh không bao giờ dạy. Do đó, câu “Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có” (câu 29) cần được đọc trong sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh. Phải hiểu rằng người có gia đình cần có sự tách rời về tinh thần khỏi những lo lắng thái quá về đời này. Họ phải yêu thương và chăm sóc gia đình mình, nhưng không nên để điều đó chiếm trọn tâm trí và thời gian cho mục tiêu cao cả hơn là sống đẹp lòng Chúa. Về phương diện này, người độc thân được “thong thả” hơn, “chẳng phải lo lắng gì”, từ đó có nhiều thời gian để “chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh” (câu 32, 34). Như vậy, người độc thân “không phân tâm mà hầu việc Chúa” (câu 35). Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người chưa lập gia đình và chưa ràng buộc với ai rằng nên tiếp tục ở vậy là tốt, còn người góa bụa thì tự do tái hôn hoặc không, nhưng ông khuyên nên chọn ở vậy. Việc ở vậy vì mục đích thiêng liêng được Sứ đồ Phao-lô đánh giá là “có phước hơn” (câu 40).
Trong bối cảnh ngày nay, bài học nhắc nhở chúng ta đừng xem lập gia đình là thành công, còn sống độc thân là thất bại. Trong ánh sáng của Lời Chúa, người lập gia đình hay sống độc thân đều tốt đẹp trong mắt Chúa. Điều quan trọng là mỗi người dù thế nào thì cũng phải ưu tiên sống tận hiến cho Chúa, đặc biệt là trong thì giờ ngắn ngủi của những ngày cuối cùng này.
Bạn có thường thúc ép con cháu phải lập gia đình theo ý mình không?
Lạy Chúa, xin giúp con không hối thúc con cái, bạn bè còn độc thân của mình lập gia đình để khiến họ bị áp lực. Xin Chúa cho con giúp người khác tìm kiếm ý muốn Chúa trong vấn đề hôn nhân của họ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































