I Cô-rinh-tô 7:17-24
“Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc sống theo ơn Chúa ban và theo sự kêu gọi của Ngài được Sứ đồ Phao-lô minh họa bằng những vấn đề nào? Lời khuyên của ông nhằm bảo vệ nô lệ ra sao? Chúng ta áp dụng bài học này như thế nào?
Sứ đồ Phao-lô bàn đến một vấn đề bao quát là Cơ Đốc nhân cần trung tín với Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của mình thay vì bị thiêu đốt trong khao khát thay đổi những thứ bên ngoài. Ông nói: “Mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban, và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời” (câu 17 BTTHĐ). Ông đưa ra hai vấn đề cụ thể:
Thứ nhất, cắt bì hay không không quan trọng bằng việc vâng giữ các điều răn của Chúa. Người đã cắt bì trước khi tin Chúa thì “đừng bỏ chứng cứ của sự cắt bì”, còn người chưa cắt bì cũng “đừng tìm kiếm sự cắt bì” (câu 18-19 BTTHĐ). Thứ hai là vấn đề địa vị xã hội. Vào thế kỷ thứ nhất, người trong xã hội được phân chia thành các giai cấp, và các giai cấp gắn với những đặc quyền cụ thể. Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô là “ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó” (câu 20 BTTHĐ). Điều này có lẽ dễ thực hiện với những chủ nô giàu có hoặc những người tự do. Tuy nhiên, các nô lệ bị coi là thấp kém, ít nhiều đã ao ước rằng khi tin Chúa, mình cũng sẽ được đổi đời cả về phương diện địa vị xã hội. Vị sứ đồ muốn nói với họ rằng Đức Chúa Trời có mục đích riêng biệt và đặc biệt cho từng cá nhân.
Sứ đồ Phao-lô không cổ súy cho chế độ nô lệ, cho tinh thần thiếu cầu tiến khi khuyên các nô lệ “đừng bận tâm” và cứ ở trong địa vị nô lệ, vì ông có nói “nhưng nếu anh em có thể được tự do thì hãy nắm lấy cơ hội” (câu 21 BTTHĐ). Ngoài ra, trong một xã hội mà nô lệ chạy trốn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, khi nhận thức và cơ cấu xã hội chưa sẵn sàng cho sự thay đổi thì lời khuyên của ông là nhằm bảo vệ người nô lệ. Nếu cơ hội đến, hãy nắm lấy cơ hội, nhưng đừng để bản thân bị hao mòn vì khao khát thay đổi thân phận và địa vị xã hội bên ngoài.
Nhiều khi chúng ta bất mãn và chán nản với thực tại, chủng tộc hay địa vị xã hội của mình nên không phục vụ Chúa. Bài học nhắc chúng ta dù là một nhân viên, công nhân hay người lãnh đạo; dù có bằng cấp cao hay thấp; dù giàu hay nghèo… Chúa đều xem chúng ta có giá trị như nhau. Tin Chúa không có nghĩa là chúng ta phải thay đổi địa vị xã hội, đổi việc thì mới có giá trị. Chúng ta cần nhận biết địa vị làm con Đức Chúa Trời rất cao quý của mình để sống thỏa lòng trong mối liên hệ với Chúa và vâng giữ mạng lệnh của Ngài.
Bạn đang hết lòng phục vụ Chúa trong môi trường Chúa đặt để bạn như thế nào?
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã chọn, cứu con và cho con được phục vụ Ngài. Xin giúp con tìm sự thỏa lòng trong việc làm vui lòng Chúa thay vì tìm cách thay đổi những gì Chúa đã ban cho con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































