Ma-thi-ơ 25:41-46
“Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (câu 46).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lên án những người ở bên trái như thế nào? Vì sao họ bị lên án nặng nề như vậy? Chúa muốn con dân Chúa phải sống với nhau thế nào?
Sau khi phán với những người bên phải là chiên thật của Chúa, Chúa Giê-xu quay sang phán với những người bên trái là dê đội lốt chiên. Họ cũng “lạy Chúa, lạy Chúa”, nhưng lại bị Chúa lên án rất nặng: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó” (câu 41). Chúa Giê-xu cho biết họ bị lên án vì đã có thái độ đối xử hết sức tệ bạc với Ngài, không làm một điều gì cho Ngài cả. Họ thắc mắc với Chúa rằng họ đâu thấy Chúa có nhu cầu nào cần đến họ đâu, nếu thấy thì họ đã làm rồi. Nhưng Chúa phán: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa” (câu 45).
Chúa Giê-xu đã vạch rõ cho những người đứng bên trái biết lý do vì sao họ lại bị Ngài rủa, họ đã không sống yêu thương, không quan tâm đến ai khác ngoài chính mình, không sống ban cho, không sẵn lòng hy sinh cho người khác. Họ thật sự sống ích kỷ. Đó là nếp sống thờ ơ, vô cảm với anh chị em mình. Thậm chí nếu họ có chút quan tâm giúp đỡ ai đó thì cũng chỉ là nếp sống giả hình, họ giúp vì muốn lợi dụng, trục lợi, tìm ảnh hưởng cho mình. Chúa nhìn thấu sự giả hình trong lòng của họ và Ngài không vui về nếp sống đó. Kết quả của những người đứng bên trái là họ sẽ bị “vào hình phạt đời đời” (câu 46). Một hình phạt không có ngày kết thúc và cũng không còn cơ hội để sửa chữa.
Chúa Giê-xu luôn muốn con dân Chúa sống thật, thể hiện đức tin qua hành động yêu thương thiết thực. Một người dù vẫn đi nhà thờ đều đặn, dâng hiến rộng rãi, thậm chí giữ chức vụ trong nhà thờ v.v., nhưng nếu không thật sự có đức tin nơi Chúa, và đức tin của họ không có việc làm thì họ cũng chỉ là dê đội lốt chiên, vẫn sống đời sống cũ với bản chất chưa được đổi mới, chỉ biết sống cho mình, tìm lợi ích cho mình. Không điều gì có thể giấu được Đấng Toàn Tri. Mọi hành động giả hình của chúng ta đều được Ngài ghi nhận và chúng ta sẽ đối diện với Chúa trong ngày phán xét. Sống phục vụ Chúa là biết quan tâm đến anh chị em mình đang gặp những hoàn cảnh khó khăn như lời Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9-10).
Trong ngày cuối cùng, bạn biết mình được Chúa cho đứng bên phải hay bên trái?
Lạy Chúa, con biết không điều gì có thể giấu được trước mặt Ngài, xin giúp con thật sự tin Chúa để kinh nghiệm sự đổi mới, và để con không sống ích kỷ nhưng biết quan tâm lẫn nhau đúng với bản chất mới Chúa ban cho con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 129-131
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:































