Đắk Lắk: Bồi linh vợ Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo

265

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g ngày 27/05/2026, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk và Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình Bồi linh dành cho vợ Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo với chủ đề “Ngày Của Chúa”, với mục tiêu quan tâm, khích lệ, nâng đỡ đời sống chức vụ của quý Bà và Nữ Truyền đạo trong tỉnh. Chương trình diễn ra tại Nhà nguyện Hội Thánh Buôn Jung Wi, xã Krông Pắk, Đắk Lắk.

 


Quang cảnh chương trình


Ban hát Quý Bà tôn vinh Chúa trong chương trình

Chương trình Bồi linh được đón tiếp các diễn giả: Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu, Ủy viên Tổng Liên Hội – Chuyên trách Ủy ban Phụ nữ; Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh và Quả phụ Mục sư (QPMS) Phan Ân. Tham dự chương trình còn có Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; Mục sư Y Ky Na Niê, thành viên trong Ban Đại diện cùng với hơn 270 quý bà, quý cô là vợ Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo.


Mục sư Y Tuân Mlô chào mừng và cầu nguyện khai lễ

Chương trình buổi sáng, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu rao giảng sứ điệp “Ngày của Chúa”, nương trên Kinh Thánh Giô-ên 2:11b “Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?”. Ngày của Chúa là lớn vì đến từ Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương, thánh khiết; có liên hệ đến mọi người, mọi thế hệ; ảnh hưởng trên không gian, thời gian. Ngày của Chúa là đáng khiếp vì đến thình lình, với sức tàn phá và hủy diệt khủng khiếp và khốc liệt. Cho nên, không ai có thể đương lại Ngày của Chúa, bởi vì “mọi người đều đã phạm tội”  & “Tiền công của tội lỗi là sự chết”. Điều cần làm là bởi ân điển mà mọi người: “cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu”.


Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng Lời Chúa

Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh rao giảng sứ điệp “Hiệp Một Trong Chức vụ” nương trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:1-3; câu gốc trong Ê-phê-sô 4:3 “…dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.” để khích lệ quý bà về “Ba mối quan hệ cần nhìn lại”: 1/ Hiệp một với chồng, 2/ Hiệp một với đồng lao, 3/ Hiệp một với Hội Thánh. Tôi tớ Chúa khích lệ quý bà trong tinh thần: Hiệp một không có nghĩa là không có va chạm – Hiệp một là vẫn ở lại trong yêu thương – Sự hiệp một cần được giữ gìn mỗi ngày.


Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh giảng Lời Chúa

Chương trình buổi chiều: QPMS Phan Ân nương trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký 2:18, câu gốc trong I Cô-rinh-tô 15:58 “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” chia sẻ đề tài: “Niềm vui & Hạnh phúc của người vợ Mục sư – Truyền đạo” để khích lệ nhau trong kinh nghiệm chức vụ mà đầy tớ Chúa đã hơn 50 năm cùng chồng hầu việc Chúa: 1/ Nhận biết chức vụ cao quý của chồng, 2/ Vị trí quan trọng của người hầu việc Chúa: Vợ Mục sư – Truyền đạo, 3/ Vợ Mục sư đối với Hội Thánh, 4/ Vợ Mục sư đối với Gia đình, 5/ Vợ Mục sư đối với Bản thân, và 6/ Khi chồng thành công. Đằng sau sự thành công của người đàn ông, có bóng dáng của người phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng: Đằng sau sự thất bại của một số ông chồng, thì thấp thoáng trách nhiệm của một số người vợ“.


Quả phụ Mục sư Phan Ân chia sẻ Lời Chúa

Chương trình kết thúc lúc 16g cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Y Tuân Mlô.
Tạ ơn Chúa, qua chương trình Lời Chúa đem đến sự tươi mới trong đời sống phục vụ Chúa của quý bà vợ Giáo phẩm và Nữ TĐ trong Hội Thánh. Tôi con Chúa ra về vui vẻ và thoả lòng vì chương trình Bồi linh phước hạnh.

Tin và ảnh: Thiên Phước – TTV Đắk Lắk

Bài trướcTránh Phạm Tội Tà Dâm – 29/5/2026
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Bồi linh –Thông công 24 ban Phụ nữ