I Phi-e-rơ 5:5
“Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu trẻ điều gì? Vì sao tất cả mọi người phải trang sức bằng sự khiêm nhường? Sứ đồ Phi-e-rơ dạy điều này căn cứ vào đâu? Bài học nhắc nhở người trẻ cũng như người lãnh đạo sống và phục vụ thế nào trong Hội Thánh?
Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những tín hữu trẻ tuổi hãy thuận phục các trưởng lão tức người lãnh đạo thuộc linh. Nhiều lúc người lãnh đạo coi thường các thanh thiếu niên nhỏ tuổi nên thiếu cảm thông; ngược lại, người trẻ không phục và không nghe theo người lãnh đạo. Ở đây Sứ đồ Phi-e-rơ không ép buộc giới trẻ phải thuận phục vô điều kiện, nhưng ông dạy cả những người lãnh đạo cũng như người trẻ tuổi “Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường”. Người lãnh đạo cần phải khiêm tốn phục vụ và người trẻ cũng cần phải hạ mình thuận phục người lãnh đạo. Sự khiêm nhường chân thành sẽ giúp chúng ta dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và cảm thông nhau. Và điều quan trọng hơn hết để giới trẻ thuận phục là nếp sống của người lãnh đạo, tận tâm phục vụ và luôn làm gương tốt cho bầy chiên (I Phi-e-rơ 5:1-4).
Sứ đồ Phi-e-rơ dạy những điều này căn cứ trên lời dạy của Chúa Giê-xu khi Ngài rửa chân cho môn đồ, đã để lại trong lòng ông một ấn tượng không thể nào quên. Đối với các môn đồ, Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời cũng vừa là Thầy, nhưng Ngài đã sẵn sàng lấy một chiếc khăn cột ngang hông, lấy nước và rửa chân cho các môn đồ, kể cả ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Giăng 13:3-5). Đức Chúa Giê-xu đã thắt lưng với chiếc khăn của sự khiêm nhường, và Ngài dạy chúng ta là những người theo Ngài cũng phải khiêm nhường phục vụ lẫn nhau. Chính tấm gương khiêm nhường của Đức Chúa Giê-xu khích lệ con dân Chúa dạn dĩ bày tỏ nếp sống khiêm nhu, phục vụ mọi người. Mặt khác, Sứ đồ Phi-e-rơ cũng trích dẫn Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:34 để khích lệ người lãnh đạo cũng như giới trẻ. Người có nếp sống khiêm nhường, hòa thuận, vâng phục sẽ kinh nghiệm được phước lành của Chúa ban cho. Đó là nếp sống phục vụ, thuận phục, được Chúa đẹp lòng.
Hội Thánh Chúa rất cần người lãnh đạo phục vụ với tinh thần khiêm nhường, nêu gương tốt, biết lắng nghe, cảm thông các bạn trẻ. Xin Chúa cho người lãnh đạo sử dụng kinh nghiệm, sự hiểu biết, lòng vị tha, sự kiên nhẫn để nâng đỡ, khích lệ, hướng dẫn người trẻ tuổi phục vụ Chúa. Là người trẻ, hãy tận dụng tuổi thanh xuân, sức lực, kiến thức, tinh thần nóng cháy kết hợp với sự khiêm nhường thuận phục và biết lắng nghe. Ước mong tất cả chúng ta cùng nhau hết lòng phục vụ Chúa, đem lại kết quả, quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Bạn đang trang sức bằng sự khiêm nhường phục vụ như thế nào?
Lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Chúa vì tấm gương khiêm nhường của Chúa Giê-xu luôn nhắc nhở con trang sức bằng nếp sống khiêm nhường. Xin cho mỗi chúng con dù ở tuổi nào cũng hết lòng cùng nhau phục vụ Chúa để Hội Thánh được gây dựng, phát triển. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 2
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































