TP. HCM: Chương trình Bồi linh, Hội thảo & Hướng dẫn lập Kế họach Mở mang Hội Thánh

19

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 25/4/2026 tại nhà thờ Tin Lành Tân Thuận, 326 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận, TP. HCM, Ban Đại Diện Tin Lành Tp. HCM đã tổ chức Chương trình Bồi linh, Hội thảo và Hướng dẫn Lập kế hoạch Mở mang Hội Thánh cho các giáo phẩm trong khu vực.

 

Đến dự chương trình có: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – Chuyên trách Ủy ban Truyền giáo TLH, là diễn giả của chương trình; Mục sư Đỗ Việt Hùng và Mục sư Võ Đông Thu, Ủy viên Tổng Liên Hội, phụ trách Mục vụ khu vực TP. HCM; Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM và khoảng 50 đầy tớ Chúa trong khu vực.


Quang cảnh chương trình

Với chủ đề “Những bất ngờ của Người theo Chúa” nương trên Lời Chúa trong Giăng 21:1-14, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc đã khích lệ các đầy tớ Chúa: nếu chúng ta có thất bại thì hãy xét lại lý do dẫn đến thất bại, hãy ăn năn để được Chúa thương xót, để rồi chúng ta có thể cậy ơn Chúa mà gặt hái những thành công, được Chúa phục hồi khải tượng, sử dụng các ơn Chúa sắm sẵn mà tiếp tục hết lòng hầu việc Chúa.


Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

Sau thời giờ bồi linh, các đầy tớ Chúa tiếp tục bước vào thời giờ thuyết trình và thảo luận dưới sự hướng dẫn của Mục sư Đỗ Việt Hùng. Với những câu hỏi được đặt ra, các đầy tớ Chúa đã dự phần thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những ý kiến quí báu.


Mục sư Đỗ Việt Hùng, Phó ban Ủy ban Truyền giáo TLH, hướng dẫn thảo luận


Các đầy tớ Chúa tham gia thảo luận


Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt, UV BĐD, thuyết trình về công tác truyền giáo của TP. HCM trong vài năm qua

Chương trình kết thúc vào lúc 14g40, đọng lại trong lòng người tham dự nhiều điều khích lệ cũng như những điều có ích cho chức vụ. Mong rằng những chương trình sau này sẽ có thêm nhiều đầy tớ Chúa có thể cùng tham dự một cách đông đủ hơn.

Tin và ảnh: MS Lý Gia Trung – TTV TP. HCM

Bài trướcVĩnh Long: Chương trình Bồi linh Thông công Nam giới Khu vực II
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư CIL MUP HA PUT A