Lâm Đồng: Trại Xuân Thanh niên Khu vực I – Đánh thức Khát vọng Dấn thân

87

HTTLVN.ORG – Giữa không khí khởi đầu năm mới Bính Ngọ, hàng trăm bạn trẻ Cơ Đốc đã gác lại những công việc cá nhân để tìm về sự tươi mới trong tâm linh qua kỳ Trại Xuân 2026 với chủ đề đầy lay động: “THỨC”.

 

Kỳ trại do Ban Thanh Thiếu Nhi Khu vực I tổ chức, chia làm hai đợt để đáp ứng nhu cầu thuộc linh của các bạn trẻ:
Trại 1: Từ ngày 12–14/02/2026 tại Nhà thờ Tin Lành B’ Kọ (Bảo Lâm 2).
Trại 2: Từ ngày 18–19/02/2026 tại Nhà thờ Tin Lành Parsơmách II (Đức Trọng).
Số lượng: Quy tụ hơn 450 trại sinh là thanh niên, học sinh và sinh viên đến từ các Hội Thánh trong khu vực.


Quang cảnh chương trình

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:14: “Ngươi đang ngủ mê ơi, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong kẻ chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi”, là nền tảng cho kỳ trại, đã dẫn dắt các bạn trẻ đi sâu vào bài học lịch sử từ sách Ê-xơ-tê.

Thông qua câu chuyện về sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời trước âm mưu của Ha-man, các trại sinh được nhắc nhở về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Sứ điệp nhấn mạnh rằng: Chúa có thể xoay chuyển mọi hoàn cảnh từ tuyệt vọng thành bài ca khải hoàn. Điều quan trọng là thế hệ trẻ phải nhận biết thời điểm mình đang sống để mạnh dạn đứng lên thực hiện vai trò mà Ngài giao phó.

Các diễn giả kỳ trại:


MSNC K’ Sèn


MSNC Nguyễn Vĩnh Duy


MS Kră Jan Thoan


MS K’ Brèo

Trong suốt những ngày trại, bầu không khí luôn hừng hực lửa thuộc linh qua:

Giờ thờ phượng và Chuyên đề: Những bài học Kinh Thánh sâu sắc giúp nhiều bạn trẻ nhận diện những “giấc ngủ mê” trong đời sống đức tin để quyết tâm sống thánh khiết hơn.
Kết nối thân hữu: Các hoạt động sinh hoạt tập thể, trò chơi vận động và đêm Gala lửa trại đã nối kết tình thân ái giữa các Hội Thánh địa phương, xây dựng một cộng đồng thanh niên hiệp nhất.

Một số hình ảnh sinh hoạt


Hình lưu niệm

Trại Xuân 2026 khép lại không chỉ bằng những kỷ niệm đẹp mà bằng sự biến đổi tâm linh cụ thể. Nhiều trại sinh đã dâng mình cho Chúa, hứa nguyện trở về Hội Thánh địa phương với tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng để ánh sáng của Ngài chiếu soi và biến đổi cộng đồng xung quanh.

Sam Roong – TTV. Lâm Đồng

Bài trướcÁn Mạng Đầu Tiên – 24/2/2026
Bài tiếp theoHội đồng Bồi linh tỉnh Khánh Hòa 2026: 100 năm – Một Hành trình “Sống Chiếu Sáng”