Con Người Hay Đức Chúa Trời? – 10/2/2026

1533

 

 

Châm Ngôn 29:25

Sự sợ loài người gài bẫy; nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra hai sự lựa chọn nào cho việc đặt niềm tin? Đặt đức tin sai chỗ dẫn đến những hậu quả nào? Bạn cần làm gì để thắng hơn “sự sợ loài người”?

“Loài người” là thế lực Vua Sa-lô-môn đề cập đến để so sánh với Đức Giê-hô-va. “Sự sợ” có nghĩa là “run rẩy vì kinh hãi”, từ này trong nguyên ngữ không giống với những từ chỉ về sự kính sợ Chúa. Thay vì chỉ ra sự tôn kính, từ này mô tả nỗi kinh hoàng run rẩy trước một điều bất ngờ xảy đến (Ê-xê-chi-ên 26:15-16). Tương phản với “nhờ cậy Đức Giê-hô-va”, “sợ loài người” nghĩa là nhờ cậy con người thay vì nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Trong thực tế có những người sợ người khác, sợ họ không muốn chấp nhận mình, sợ họ xa lánh và không giúp đỡ mình.

Tuy nhiên, Vua Sa-lô-môn đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng, “sự sợ loài người gài bẫy”. Thật nghịch lý khi nhiều người trông cậy nơi loài người, mong mỏi nhận được sự cứu giúp nhưng lại bị gài bẫy. “Sự sợ loài người [đã từng] gài bẫy”, một số tôi tớ vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời như ông Áp-ra-ham sợ Vua A-bi-mê-léc và đã hai lần nói dối về vợ mình (Sáng Thế Ký 12:11-13; 20:2, 11), và sau này con trai ông là Y-sác đã đi theo con đường của cha mình (Sáng Thế Ký 26:7). “Sự sợ loài người” cũng đã xúi giục Sứ đồ Phi-e-rơ chối Chúa (Ma-thi-ơ 26:69-74), và ngay cả sau khi được phục hồi và Đức Thánh Linh giáng lâm, ông vẫn bị nỗi sợ này bao vây (Ga-la-ti 2:11-13).

Run sợ trước những gì người khác có thể làm với mình khiến cho một người trở nên hèn nhát tuân theo những mạng lệnh vô lý của họ để làm hài lòng họ và gánh chịu cơn thịnh nộ của Chúa, tiêu biểu như tội thứ nhất của Vua Sau-lơ khi dâng của lễ thiêu (I Sa-mu-ên 13:8-15). Thật là nghịch lý khi phần lớn những điều chúng ta sợ hãi không có thật mà chỉ trong trí tưởng tượng, suy đoán, và lo xa. Hãy luôn nhớ “sự sợ loài người” chỉ là một cái bẫy, vì con người bất toàn và giới hạn thì có thể cung ứng được điều gì cho chúng ta (Giê-rê-mi 17:5-8)? Và vì con người là xấu xa làm sao đem lại sự tốt lành cho chúng ta (Giê-rê-mi 17:9)?

Ngược lại, người “nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự”. Đây là một thuật ngữ quân sự có nghĩa đen là “đặt lên cao”, nghĩa là họ được đặt lên trên các mối đe dọa của kẻ thù (Thi Thiên 27:1-6; 69:29). Đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự bảo vệ và binh vực của Ngài.

Để thắng hơn “sự sợ loài người” chúng ta cần phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và cam kết sống vâng phục Lời Chúa (Công Vụ 5:29). Bên cạnh đó là mối liên hệ yêu thương sâu sắc với Chúa (I Giăng 4:18). Khi đó chúng ta có thể nói: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6).

Bạn thường sợ hãi con người hay luôn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, con tin Ngài, tin nơi sự tốt lành của Ngài. Con nguyện bước đi mỗi ngày trong đời sống với lòng kính sợ Chúa và vâng phục Lời Ngài. Xin giúp con trọn thành với lời hứa nguyện hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 78

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKon Bơngai Dah ‘Bok Kei-Dei? – 10/2/2026
Bài tiếp theoTP. HCM: Khu vực 5 – Bồi linh Quý I/2026 – Hãy Chỗi Dậy