Vinh Dự Không Xứng Cho Người Ngu Dại – 25/1/2026

37

 

 

Châm Ngôn 26:1-3 

“Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao không nên đề cao người ngu dại? Tại sao người ngu dại phải chấp nhận kỷ luật? Bạn cần xin Chúa giúp mình thay đổi điều gì hôm nay?

 Kẻ ngu dại là người không kính sợ Đức Giê-hô-va, khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy (Châm Ngôn 1:7). Đây là người có thể có kiến thức rộng nhưng chỉ là một mớ lý thuyết suông, không có khả năng vận dụng vào cuộc sống để đem lại ích lợi cho công việc Chúa và cho người khác. Việc tôn vinh một người ngu dại như vậy không xứng hợp, như tuyết rơi trong mùa hè, như mưa vào mùa gặt (câu 1), không mang lại ích lợi gì mà còn dẫn đến hậu quả tàn phá và làm hư hại hoa màu. Người dại được ca ngợi, tôn vinh thường còn được tin tưởng trao cho địa vị tốt và cao trọng, điều này dẫn đến tai họa cho cộng đồng, và người dại cũng sẽ gặt lấy thất bại.

Bên cạnh đó, dù cho người ngu dại có nguyền rủa thì cũng không có hiệu nghiệm gì (câu 2). Những lời rủa sả vô cớ khác nào chim sẻ bay, chim én lượn, một khái niệm gợi lên hình ảnh những con chim bay lượn không hạ cánh, chẳng đáp xuống một nơi nào, chẳng đi tới đâu, chẳng xảy ra, nên cũng chẳng làm hại được ai.

Cuối cùng, người ngu dại cũng cần được kiểm soát, hướng dẫn (câu 3). Người cưỡi ngựa phải dùng roi để điều khiển ngựa chạy đúng đường. Người chăn lừa phải dùng hàm thiếc để chế ngự nó, thì người ngu dại cũng cần hình phạt, kỷ luật để hướng dẫn họ đi trong đường ngay, lẽ phải, giữ kỷ cương trong nếp sống để họ không làm ảnh hưởng xấu đến tập thể, và bản thân họ cũng bớt đi những thất bại.

Ngày nay, nhiều người chạy theo trào lưu quá đà, sống bê tha, suy đồi, xem thường luân lý, đạo đức. Một số người khác vì sợ bạn bè chê bai, xa lánh, nên chọn lối sống ai sao tôi vậy. Nhiều người lại tôn sùng, ca ngợi những người có đời sống ngu dại vì thấy họ có bằng cấp cao, có khi còn đặt vào những vị trí lãnh đạo. Những người này chỉ biết khoe khoang bằng cấp nhưng ngu dại trong nếp sống, làm ảnh hưởng xấu cho cộng đồng, kéo theo nhiều người bắt chước sống suy đồi, kiêu ngạo. Những người ngu dại như vậy thường không chịu sự sửa dạy, kỷ luật từ ông bà, cha mẹ, Hội Thánh, cứ miệt mài theo lối sống tự do tội lỗi, để rồi phải gánh lấy thảm họa trong đời này và mất đi cả sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan, hết lòng kính sợ và vâng lời Chúa để kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban cho trong đời này và cả đời sau. Dù có khi phải chịu thiệt thòi vì sự tấn công của người ngu dại, nhưng Lời Chúa hứa: “Chúng nguyền rủa con, nhưng Chúa lại ban phước cho con (Thi Thiên 109:28 BTTHĐ).

Bạn đã hết lòng kính sợ Chúa và sống kỷ luật theo sự dạy dỗ của Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha đã tha thứ tội cho con. Cầu xin Chúa Thánh Linh cáo trách, dạy con biết giữ kỷ luật tâm linh, sống đẹp lòng Chúa hầu cho đời sống con được khôn ngoan, phước hạnh. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong Pơyom Ưh Kơ lăp Hăm Lu Bơngai Bơlŭk – 25/1/2026