Thơ: BẠN CÓ BIẾT

1660

Bạn có biết con người là vốn quý
Thuở ban sơ tinh túy Chúa tạo thành
Sống cõi đời quản trị núi sông xanh
Rừng hoa trái bạt ngàn muông chim thú.

Bạn có ngắm nhìn đồng xanh trù phú
Đất nuôi người và ấp ủ cưu mang
Để sản sinh lập nghiệp sống ngút ngàn
Các loài thú chỉ lang thang đây đó.

Bạn có thể người thông minh thấy rõ
Ảnh tượng Ngài Đấng Chủ tể quyền oai
Đã dựng nên bao kỳ tích mãi hoài
Thành quy luật để đời sau tồn tại.

Biển trần gian lắm khi nhiều khổ ải
Ngông cuồng phong xóa cảnh trí hoang tàn
Với con người giống quý Chúa cưu mang
Vẫn chinh phục để khỏi ngàn sự sống.

Thật kỳ diệu tình yêu Ngài sâu rộng
Lìa ngôi cao vinh hiển xuống làm người
Chết thay rồi tôi với bạn sống tươi
Hãy tin nhận Giê-xu làm con Thánh.

Bạn có biết khi mắt nhìn ảo ảnh
Còn trong ta một linh bất diệt người
Chúa gọi về Thiên đàng cõi sáng tươi
Không hình khổ đời đời trong hỏa ngục.

Bạn biết đó một hai nơi tiếp tục
Vậy hãy mau lựa chọn ngay bây giờ
Chớ chần chờ trì hoãn hẹn trong mơ
Ngày kết cuộc chẳng còn cơ hội nữa.

Chúa yêu bạn đứng chờ tâm bạn mở
Thành khẩn thưa mời Chúa ngự đời mình
Có Chúa rồi thay đổi trắng trong xinh
Ngày ơn phước hành trình bao thế hệ.!

Tân Phan

Bài trướcNơ̆r Hơri Hôsana – 24/7/2025
Bài tiếp theoTuamtsev Yog Lub Tsev Thov Vajtswv – 25/7/2025