Thơ: Người Trưởng Thành Trong Chúa

10353

I Phi-e-rơ 2:2
…THÌ HÃY HAM THÍCH SỮA THIÊNG LIÊNG CỦA ĐẠO, NHƯ TRẺ CON MỚI ĐẺ VẬY, HẦU CHO ANH EM NHỜ ĐÓ LỚN LÊN MÀ ĐƯỢC RỖI LINH HỒN…

 

THÌ.. bạn nhé con người nhỏ bé
HÃY siêng năng lúc trẻ vào đời
HAM học sống khỏe thảnh thơi
THÍCH ngắm tạo vật Chúa Trời tặng ban.

SỮA là nước tuôn tràn Thiên định
THIÊNG ngàn muôn thức tỉnh tâm hồn
LIÊNG miên ngàn suối càn khôn
CỦA Đấng tạo dựng bảo tồn ngàn xưa.

ĐẠO nguồn sống ban mưa tưới mát
NHƯ đồng khô sa mạc đượm nhuần
TRẺ thơ năng lượng đầy vuông
CON là thọ tạo Chúa luôn giữ gìn.

MỚI sống nỗi điêu linh thế cuộc
ĐẺ nhiều thêm thực phẩm giúp người
VẬY xong ngày mới đẹp tươi
HẦU cho sung túc để người nhớ ơn.

CHO nhân loại hưởng ơn ân điển
ANH và tôi dâng tiếng cậy nhờ
EM như con trẻ ngây thơ
NHỜ Chúa gìn giữ như mơ tuổi ngà.

ĐÓ không phải điêu ngoa có được
LỚN từng khi vững bước đường trần
LÊN miền Thiên Quốc hồng ân
MÀ nhận ân sủng Thần Nhân Chúa Trời.

ĐƯỢC như thế… cuộc đời đáng sống
RỖI tương giao với Chúa mỗi ngày
LINH năng quyền Chúa ban sai
HỒN được cứu rỗi ơn Ngài tặng con…!

PTK

Bài trướcHạt Giống Kết Quả – 17/5/2023 
Bài tiếp theoPaub Tiamsis Tsis Ua Raws – 18/5/2023