Ý Nghĩa Đích Thực Của Lễ Giáng Sinh

3438

Theo ABC News cho biết năm nay có rất nhiều người đi mua cây thông xanh về để chưng bày cho Giáng sinh ra vẻ tự nhiên hơn là dùng những cây thông giả. Có thể nói, trong một thế giới đầy giả tạo thì con người luôn đói khát và vọng hướng về những điều chân thật, cao đẹp. Điều đó đã thể hiện ngay cả trong việc chưng bày mỗi khi Lễ Giáng sinh về.

Dậy vậy, một thực tế đó là gì? Khi đem cây thông về nhà, rồi trang hoàng, gắn đèn lên cây thông thật. Có lẽ bạn bè đến nhà thăm chơi, nhìn cây thông này sẽ khen nó đẹp trông có vẻ nó rất thật và tự nhiên làm sao. Nhưng rồi điều gì xảy ra? Những cây thông thật này đều có điểm chung giống nhau, đó là tất cả đều là những cây thông chết. Bởi vì chúng đã bị chặt lìa khỏi gốc, cắt khỏi nguồn sự sống. Bạn có thể trang hoàng làm cho nó đẹp hơn, đổ nước vào gốc của nó, nhưng nó đã chết. Lá nó từ từ héo vàng và vài ngày sau bạn sẽ gỡ hết những vật trang trí, và đem cây thông vứt đi.

Thưa bạn, đời sống con người cũng như vậy. Chúng ta cố gắng làm cho đời mình trở nên đẹp hơn bằng sự giàu sang, địa vị, học vấn, quyền uy, nhưng tất cả chúng ta thảy đều giống nhau. Tất cả đều đã chết, không chỉ chết qua tiến trình già nua của thể xác, nhưng chết về phương diện tâm linh. Tại sao? Vì chúng ta đã bị cắt khỏi nguồn sự sống thật của Đấng dựng nên chúng ta. Thánh Kinh dạy rằng, “Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” – Ê phê sô 2:1.

Để cứu con người ra khỏi sự chết mất, Chúa Giê xu đã đến trần gian, hòa vào dòng chảy của kiếp người. Ngài hiểu được tất cả những giới hạn, những khổ đau của kiếp người. Từng mỗi bước chân Ngài đi qua đều rao ra sứ điệp của tình yêu, sứ điệp của tha thứ, sứ điệp của sự chữa lành. Thánh Kinh dạy, “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật.”. Chúa Jesus chính là Thiên Chúa, đã hiện hữu từ cõi vô hạn, nhưng Ngài đã tự giới hạn mình lại để đến với con người hai ngàn năm trước. Nhờ đó con người có thể biết Thiên Chúa là ai! Thượng Đế hay Thiên Chúa, đã nhiều lần thể hiện chính mình Ngài trong vũ trụ, thiên nhiên, trong lời Kinh Thánh, trong dòng lịch sử nhân loại, trong lương tâm con người. Nhưng rõ ràng và đầy đủ hơn cả là qua Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng trần hai ngàn năm trước. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa Toàn Năng, vô hạn nhưng đã tự giới hạn chính mình trong hình hài thể xác của một em bé, sinh nơi chuồng chiên máng cỏ để thông cảm với thân phận làm người. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, Con Trời đã trở thành người, sống giữa lòng nhân loại.

Mừng Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Giáng Sinh, chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Không phải qua những sắc màu của đèn hoa, cây thông Giáng Sinh hay qua những trang hoàng, chưng dọn, quà cáp nhưng qua cái nhìn tâm linh, cái nhìn vượt ra khỏi thế giới vật chất này. Nhìn để ta thấy rằng Giáng Sinh bắt nguồn từ Trời, nhìn để ta thấy thực tế đến tuyệt vời rằng Thiên Chúa rất gần với chúng ta, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Như vậy thôi vẫn chưa đủ! Hãy nhìn vào chính mình để luôn tự nhắc và ghi nhớ rằng ta chỉ là tội nhân đáng chết, nhưng Chúa đã yêu thương cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta ân phúc của Ngài.

Hãy nhìn vào chính mình và tự hỏi rằng ta có thành tâm vọng hướng về Thiên Chúa trong mùa Giáng sinh này cách đúng nghĩa chăng? Vì vậy, Lễ Giáng Sinh một lần nữa nhắc nhở cho mỗi chúng ta về tình yêu tuyệt mỹ của Ngài. Đây cũng là thời điểm mỗi chúng ta cần thưa với Chúa rằng: Con cảm ơn Chúa đã quan tâm đến cuộc đời rất nhỏ nhoi của con. Ngài đã giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, hòa vào dòng chảy của kiếp người để cứu độ và ban ân phúc cho muôn dân. Xin Chúa tiếp tục làm mới lại trong con tình yêu đậm sâu với Ngài.

MS Huỳnh Trung Thiên

Bài trướcNgày 24/12/2016: Hòa Chung Niềm Vui Lớn
Bài tiếp theoViết Cho Ngày Mùa Đông