UB.YTXH – Khám Bệnh Nhân Đạo Tại Phước Thắng – Vũng Tàu

1103

Cảm ơn Chúa sau hơn 2 tháng chờ đợi, sáng ngày 14/04 Ủy ban Y tế Xã hội đã nhận được giấy phép cho chuyến khám chữa bệnh nhân đạo ngày 16/04 tại Phường 12, Tp. Vũng Tàu. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp cho ngày khám chữa bệnh, nhưng các Y bác sĩ và anh chị em trong đoàn điều cố gắng thu xếp công việc cá nhân để có thể chuẩn bị và tham gia chuyến khám bệnh này.

 

04g30 sáng, đoàn Khám Chữa bệnh Nhân đạo chúng tôi xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh dù rất sớm nhưng anh chị em trong đoàn ai nấy điều rất vui vẻ và sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn tại Tp. Vũng Tàu.

 

Đoàn chúng tôi đến trễ cả giờ đồng hồ sau chặng đường dài 120 km đầy trắc trở vì xe cộ đi nghỉ lễ quá đông. Vừa đến địa điểm làm việc tại Trường Mầm non Phước Thắng, phường 12, Tp. Vũng Tàu, chúng tôi đã thấy đông đảo bà con nơi đây đang ngồi đợi phía trước khu vực sân trường cùng đại diện các Hội từ thiện địa phương. Để tranh thủ thời gian, đoàn chúng tôi nhanh chóng chia làm hai, một số phối hợp với Mục sư quản nhiệm và tín hữu Hội Thánh Phước Thắng sắp xếp vị trí tiếp đón bệnh nhân và làm việc, số còn lại dự lễ tiếp đón đoàn đồng thời kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng năm. Buổi lễ do Hội Chữ Thập đỏ, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi, Hội Bảo trợ Bệnh nhân Nghèo, Hội Khuyến học của thành phố Vũng Tàu và phường 12 tổ chức một cách ngắn gọn và long trọng. Lần đầu tiên chúng tôi thấy có nhiều Hội như vậy tham gia. Buổi lễ có sự tham dự của MS Quản nhiệm và một số tín hữu HT Phước Thắng và HT Vũng Tàu. Bác sĩ Trưởng đoàn và MS Quản nhiệm HT Vũng Tàu cũng đã có vài lời giới thiệu ngắn về đoàn và lý do đoàn đến với đồng bào thể hiện tình thương mà Chúa đã dạy. Bác sĩ Trưởng đoàn cũng nhấn mạnh đoàn sẽ làm việc đến người bệnh cuối cùng chứ không đến hết giờ để bà con yên tâm.

 

Khi khâu chuẩn bị và bố trí khu vực làm việc và buổi lễ đã xong, các Y bác sĩ và anh chị em trong đoàn bắt tay ngay vào công việc. Mặc dù lúc đầu có hơi lộn xộn vì một số bà con chưa hiểu được cách làm việc, nên chen lấn để được khám trước, nhưng khi chúng tôi trấn an bà con rằng: “ai cũng sẽ được khám và cấp thuốc đầy đủ, không một ai đến đây mà không được khám” nên bà con yên tâm và sẵn sàng chờ đợi đến lượt mình. Chúng tôi được sự hỗ trợ tích cực của thành viên các Hội của địa phương và MS Quản nhiệm cùng tín hữu Hội Thánh Phước Thắng hướng dẫn bà con từ khâu nhận bệnh đến lúc nhận thuốc ra về. Dù đã đến 12g trưa nhưng vì số bà con đợi khám vẫn còn nhiều, nên đoàn chúng tôi thay phiên nhau tranh thủ ăn trưa thật nhanh để vẫn tiếp đón bệnh nhân, khám và tặng thuốc liên tục không nghỉ cho đến 4g chiều.

Chúng tôi cảm ơn Chúa, sau một ngày làm việc liên tục chúng tôi đã khám và tặng thuốc cho 405 bệnh nhân, khám và tặng 200 kính mắt, hướng dẫn chăm sóc răng miệng và tặng quà cho 300 thiếu nhi. Thật xúc động khi thấy những người khuyết tật chống nạng đi lại khó khăn, người cao tuổi phải có người dìu, trẻ em mồ côi cơ nhỡ, người nghèo khó,… đi đến để được khám bệnh. Hầu hết họ là những người dù đã có Bảo hiểm Y tế nhưng vẫn không đủ tiền để đồng chi trả một phần tiền thuốc bảo hiểm cũng như chi phí đi đến cơ sở y tế. Nhiều người đến khám chỉ vì “bữa nay lễ nên con cháu là công nhân mới được nghỉ làm đưa tui đến khám bệnh được”. Nhiều người bệnh lẩm bẩm “lần đầu tiên được nghe bác sĩ hướng dẫn tỉ mỉ về bịnh thiệt đã,…” Chúng tôi cũng thật xúc động khi thấy tôi con Chúa Hội Thánh Phước Thắng, kể các các cháu nhỏ, tích cực giúp đỡ một cách lặng lẽ, từ việc tiếp đón hướng dẫn người bệnh, đến việc khiêng bàn ghế lên lầu, quét dọn, làm vệ sinh toàn bộ khu làm việc. Và chúng tôi chợt thấy việc mình dành nguyên ngày nghỉ lễ của mình để đi khám bệnh, việc tranh thủ hướng dẫn người bệnh từ việc ăn uống, tập luyện đến việc dùng thuốc,… thật là nhỏ bé so với tinh thần của tôi con Chúa và các thành viên hợp tác.

Trước khi ra về đoàn chúng tôi chụp hình lưu niệm với đại diện các Hội từ thiện nhân đạo và tôi con Chúa của địa phương. Sau đó MSNC Nguyễn Phước Lộc, Quản nhiệm Hội thánh Phước Thắng, có lời cảm ơn và cầu nguyện cho đoàn. Hội Chữ Thập đỏ cũng tặng hoa cho đoàn. Trên đường về lại Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi có cơ hội ghé thăm Hội thánh Phước Thắng. Thành viên của các Hội từ thiện địa phương cũng đến trò chuyện thân thiết với chúng tôi và Hội Thánh.

Chúng tôi không chỉ được Hội Thánh đãi một bữa ăn chiều đơn sơ mà còn được nhìn thấy thành quả hầu việc Chúa của tôi con Chúa giữa người dân nghèo ở đây, được nghe tâm tình về những trăn trở trong công tác hầu việc Chúa tại khu lao động nghèo, nơi mà phần lớn trẻ em không được đi học, thanh niên không có việc làm. MSQN cũng bày tỏ với chúng tôi mong ước xây dựng một cơ sở dạy nghề may cho các em thanh thiếu niên không có cơ hội đi học, giúp các em có một công việc tự nuôi mình sau này. Qua những điều được thấy và nghe chúng tôi thấy được những khó khăn lẫn cơ hội hầu việc Chúa giữa cộng đồng của Ủy Ban Y tế Xã hội nói chung và của Hội Thánh Phước Thắng nói riêng. Chúng tôi tin rằng nơi đâu càng nhiều khó khăn thì nơi đó ân điển và quyền năng của Chúa càng được bày tỏ. Trước khi lên xe về lại Tp Hồ Chí Minh, chúng tôi đứng thành vòng tròn ngoài sân cơ sở của Hội Thánh hiệp ý với nhau cầu nguyện cho Hội Thánh Phước Thắng.

Về đến nơi lúc 21g đêm. Cảm ơn Chúa một ngày làm việc tuy mệt nhoài nhưng đoàn chúng tôi được Chúa khích lệ trong lòng nên ai nấy điều vui vẻ và thỏa lòng.

LV

Địa điểm làm việc tại Trường Mầm non Phước Thắng

Người dân địa phương đến chờ từ sớm để được khám bệnh

Các Bác sĩ đang khám bệnh cho người dân

Người dân đang được nhận mắt kính

Nơi cấp thuốc cho bệnh nhân

Các em nhỏ của Hội Nhánh Phước Thắng giúp dọn dẹp lại toàn bộ khu làm việc

Đoàn chụp hình lưu niệm với đại diện các Hội từ thiện nhân đạo và tôi con Chúa của địa phương

Bài trướcNgày 20/4/2016: Cuộc Đời Thay Đổi
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ ĐỖ KHẮC TOÀN