Truyện Ngắn Cơ Đốc: Chúa Giê-Xu Sẽ Làm Gì – BTMV 54

2111

 

Tác giả: Hoa Dã Quì

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích-Thiên Lý

 

Một hôm, đứa con trai 9 tuổi hỏi tôi:

– Mẹ ơi, mẹ thương ai nhất?

Chắc trong lòng nó mong đợi tôi trả lời: “Mẹ yêu con nhất”, nhưng không, câu trả lời của tôi làm nó vô cùng ngạc nhiên.

– Mẹ yêu Chúa Giê-xu nhất.

Nó gãi đầu, im lặng, sau một vài giây và hỏi tiếp:

– Thế mẹ yêu ai thứ nhì? Là con mẹ nhỉ. Nó vừa hỏi vừa trả lời.

– Không, không phải là con.

– Vậy chứ ai?

– Là mẹ của mẹ.

– Ơ… Bà ngoại ư? Sao mẹ thương bà ngoại hơn con?

– Thế con nói cho mẹ biết đi, con thương ai nhất? Tôi bất ngờ hỏi lại.

– Con thương mẹ nhất.

– Đó, con thấy chưa, con cũng trả lời con yêu mẹ nhất còn gì? Con cái bao giờ cũng thương yêu cha mẹ mình nhất con ạ.

– Dạ, bây giờ thì con hiểu rồi, con biết vì sao mẹ thương bà ngoại hơn con, như vậy thì con biết con ở vị trí số mấy rồi.

– Số mấy? Tôi hỏi vặn vẹo.

– Số 3 chứ mấy nữa mẹ.

– Con sai rồi.

Nó buồn bã bước ra khỏi phòng khi biết nó ở vị trí số 4, vì có người đã chiếm vị trí số 3 rồi.

Trước giờ đi ngủ tối hôm sau nó lại hỏi tôi:

– Những vị trí khác thì con hiểu, nhưng con không hiểu vì sao mẹ lại yêu Chúa Giê-xu nhất? Dường như cậu bé vẫn còn ấm ức với việc Chúa Giê-xu chiếm vị trí số 1 trong lòng mẹ nó.

Được rồi mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện:

Có hai anh em nọ, cha mẹ mất sớm nên họ rất yêu thương nhau, người anh suốt ngày lo làm lụng ở nương rẫy nhưng người em có tính hay tụ tập chơi bời với bạn bè xấu. Người em chẳng chịu làm ăn gì cả. Người anh rất buồn nên luôn tìm cách ngăn cản em mình nhưng người em không nghe. Một hôm, trong lúc người anh đang nấu ăn thì bất ngờ người em hớt hải chạy vào, giọng nói đứt quãng:

– “Anh Hai ơi, cứu… em. Em phạm tội rồi… Em giết người rồi anh ơi! Cảnh sát đang tìm để bắt em”.

– Chuyện gì? Em đã gây ra chuyện gì?

– Nhanh lên anh ơi, không kịp mất…

Sau một vài giây suy nghĩ, người anh liền cởi áo mình đương mặc đưa cho người em và nói hãy đưa chiếc áo dính đầy máu của em cho anh rồi em hãy đi ra sau nhà, nhớ là phải sống cho đàng hoàng. Người em run rẩy cởi chiếc áo dính đầy máu của mình đưa cho anh, người anh chụp lấy, mặc ngay vào, vừa lúc đó lực lượng cảnh sát ập đến và họ đã bắt tội phạm với chiếc áo dính máu và đưa đi.

– Người anh đã gánh thay tội của người em và chịu sự hình phạt của pháp luật con hiểu không?

– Dạ!

– Như vậy, theo con, người em này sẽ thương ai nhất?

– Chắc chắn là người anh rồi mẹ.

– Đúng rồi, vì người anh bằng lòng gánh tội thay em và chết thế cho tội của em mình. Con biết không, con và mẹ cũng là những tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng gánh lấy thập hình và Ngài chết thay cho chúng ta, như vậy làm sao chúng ta không yêu Ngài?

– Con yêu Chúa chứ?

– Con sẽ yêu Chúa nhất.

Đứa con trai của tôi đã hiểu ra vấn đề vì sao mẹ nó lại yêu Chúa Giê-xu nhất. Nó hỏi:

– Nhưng yêu Chúa là như thế nào? Cu Tin, con trai tôi tỏ vẻ bối rối. Cu cậu lại gãi đầu.

– Khi yêu mẹ, con thường làm gì? Tôi nhẹ nhàng hỏi con.

– Hun mẹ, nghe lời mẹ, chăm học… nhiều thứ lắm mẹ.

– Đúng rồi.

– Nhưng con không thấy Chúa Giê-xu làm sao hun? – Đứa con trai lại hỏi tiếp.

– Thì con làm những điều gì Chúa dạy bảo để Ngài vui lòng. Ví dụ như: Nghe lời ba mẹ, đi nhà thờ, học câu gốc, không làm điều gì xấu…

– Dạ! Nhưng… nhưng…

– Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi lại cu Tin.

– Hôm qua con đã làm điều xấu rồi. Con đã lỡ… nói dối mẹ rồi.

– Con nói dối việc gì?

– Trong lớp con, bạn Tâm vẽ rất đẹp còn con và một số bạn khác thì không biết vẽ. Nhưng chúng con sợ bị điểm thấp nên bạn Tâm đề nghị vẽ giùm tụi con với một điều kiện.

– Điều kiện gì? Tôi hơi tò mò.

– Mỗi bạn sẽ đưa cho bạn Tâm 5.000 đồng sau khi vẽ xong và ưng ý. Tiền công đó mẹ ạ.

– Con nghĩ sao về vấn đề này?

– Con nghĩ cũng hợp lý, ai làm gì giúp đỡ mình, mình cũng nên trả công họ.

– Thế con có nhờ bạn Tâm vẽ không?

– Dạ có!

– Thế con có trả tiền cho bạn Tâm không?

– Dạ có!

– Tiền ở đâu con trả?

– Con lấy một quyển vở mới chưa sử dụng đổi cho bạn, quyển vở cũng 5.000 đồng, con nghe mẹ nói mẹ mua vở cho con giá 5.000 đồng một quyển.

– Nên hôm trước con nói với mẹ là con bị mất một quyển vở và bảo mẹ mua thêm một quyển? – Tôi hỏi lại cu Tin.

– Dạ, con đã sai, con xin mẹ tha lỗi cho con.

– Nhưng ba đã hướng dẫn con vẽ cơ bản đẹp rồi mà.

– Nhưng con không tự tin lắm. Bạn Tâm vẽ đẹp hơn con. Con sợ điểm thấp về mẹ buồn.

– Con vẽ xấu cũng không sao. Điểm thấp chút cũng không sao nhưng không được lấy điểm của bạn làm của mình và trả công bạn như vậy là không tốt. Nếu con làm được gì giúp đỡ cho bạn thì cứ làm thôi mà đừng đề nghị bạn trả công nhé!

– Dạ! Con hiểu rồi mẹ ạ, con xin lỗi mẹ, con sẽ không làm như thế nữa.

– Lần này con biết nhận lỗi mẹ sẽ tha nhưng lần sau không được tái phạm nữa. Nếu con gặp bất kỳ khó khăn nào ở lớp phải nói cho ba mẹ biết, ba mẹ sẽ tìm cách giúp con. Ngày mai ba mẹ sẽ đăng ký lớp cho con học vẽ, hy vọng là con sẽ có thể tự vẽ cách tự tin mà không cần phải nhờ bạn Tâm vẽ giúp để lấy điểm như thế nữa.

– Dạ! Con cảm ơn mẹ đã tha lỗi cho con.

– Tin à, mỗi khi làm việc gì, con hãy nhớ đặt một câu hỏi để không phạm tội với Chúa và không làm buồn lòng cha mẹ.

– Đó là câu hỏi gì vậy mẹ?

– Tôi trả lời: What would Jesus do?

– Câu đó có nghĩa gì?

– Đây là một câu hỏi tiếng Anh, nó có nghĩa là trong trường hợp của tôi, Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Con suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi ấy, nếu là Chúa Giê-xu, Chúa sẽ làm gì trong trường hợp này? Con hãy làm theo Chúa, nếu Chúa không làm thì con hãy dừng lại. Mẹ đã học được điều này từ các anh chị hướng dẫn lớp nhi đồng của mẹ ngày xưa đấy.

– What would Jesus do? Dạ con nhớ rồi.

Thời gian này đang diễn ra mùa bóng đá Euro, ông xã tôi bảo: “Anh muốn xem bóng đá”. Tôi nói:

– Vâng, nhưng từ vòng 1/8 trở đi toàn những tường thuật trực tiếp những trận đấu lúc 2 giờ sáng, nếu anh xem sẽ không ngủ được, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, của em vì mở tiếng to và còn hô hào nữa.

– Nhưng Euro thì 4 năm mới diễn ra có một lần, anh là đàn ông, anh muốn xem.

– Không được.

– Em cổ hủ quá, nguyên tắc quá! Vợ người ta còn ủng hộ chồng tích cực, nấu mì tôm cho ăn, đem nước cho uống…

– Thôi được, nếu anh muốn xem thì anh cứ xem vậy, em sẽ ôm mền, gối xuống ngủ chung với con.

Ba đêm liên tiếp chiến đấu từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng và hậu quả là đây: Những cơn ho húng hắng, sáng không dậy nổi để chở con đi học. Euro chưa kết thúc nhưng fan hâm mộ thì đã bệnh rồi.

Đứa con trai 9 tuổi vừa đút cháo cho bố vừa nói:

– Bố phải học thuộc câu này mới được.

– Câu gì?

– What would Jesus do?

– Là sao?

– Mẹ dạy con đó. Đây là một câu hỏi tiếng Anh, nó có nghĩa là trong trường hợp của tôi, Chúa Giê-xu sẽ làm gì?

Nó lặp lại y lời tôi dạy hôm trước với bố nó.

– Con chắc chắn nếu là Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ không thức lúc 2 giờ để xem bóng đá đâu.

– Ừ bố biết rồi ông cụ non ạ.

Hai bố con phá lên cười, đứng đằng sau tôi cũng tủm tỉm cười. Có người đang sửa lưng bố kìa.

– Bố chịu khó xem tường thuật lại lúc 7 giờ sáng vậy.

– Ừ bố nghe rồi.

Bây giờ bất kỳ ai gặp câu bé con 9 tuổi này và đặt câu hỏi: “Con thương ai nhất, nó sẽ trả lời con thương Chúa Giê-xu nhất vì Chúa đã chết thay con và con sẽ không bao giờ làm Chúa buồn với một bí quyết: What would Jesus do?”

Thật vậy, Kinh Thánh chép: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi trở nó về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Bạn thân mến! Bạn yêu ai nhất? Con trai, con gái bạn cũng sẽ bắt chước bạn. Bạn dạy chúng điều gì, chúng sẽ ghi nhớ rất nhanh và làm theo tấm gương của bạn. Một danh nhân đã nói: “Trẻ con có thể bịt tai lại trước 100 lời khuyên lơn nhưng mắt chúng mở to ra trước một tấm gương”.

Hãy trở thành người cha người mẹ mẫu mực nêu gương sáng cho con bạn với việc bày tỏ cho chúng biết bạn yêu mến Chúa Giê-xu nhất như thế nào và luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa với một bí quyết nhỏ qua việc đặt câu hỏi: What would Jesus do? Bạn nhé! Tôi tin chắc chính bạn và hậu tự của bạn sẽ nhận được hạnh phước lớn lao khi dạy dỗ con yêu kính Chúa và sống trong tình yêu Ngài.

Bài trướcTư Vấn Tiền Hôn Nhân, Một Nhu Cầu Cấp Thiết Cho Giới Trẻ Trong Hội Thánh Hiện Nay
Bài tiếp theoLửa Sẽ Chỉ Ra – 25/4/2018