Tín Hữu HTTL Sóc Trăng Trở Về Nhà Thờ Sau Sáu Năm Bị Chiếm Dụng

2665

HTTLVN.ORG  – Tình hình đang rất nóng về việc các tín hữu tại Điểm Nhóm Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bị Chính quyền địa phương triệu tập đến một Chùa Phật Giáo (Nam Tông) của người Khơ-me để xử lý việc nhóm lại sinh hoạt đạo Tin Lành dù đã đăng ký theo chỉ thị 01/2005 của Thủ Tướng Chính phủ hơn 6 tháng, thì công việc Chúa tại tỉnh Sóc Trăng lại tiếp tục gặp sóng gió vào ngày hôm nay (12/9/2016).

>>> Xin Cầu Nguyện Khẩn Thiết Cho ĐN Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

 

Nhà thờ Tin Lành số 62 đường Lê Lợi, thành phố Sóc Trăng vốn thuộc chủ quyền của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) bị ông Lê Văn Hòa (một Mục sư đã bị cách chức vì bất tuân tổ chức) và gia đình chiếm dụng suốt 06 năm qua, khiến cho việc sinh hoạt nhóm lại của nhiều tín hữu (người Kinh và người Khơ-me) trong Hội Thánh bị trở ngại, khiến cộng đồng tín hữu phải mượn một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa và đã bị Chính quyền địa phương 2 lần lập biên bản cấm sinh hoạt.

 

Giấy chứng nhận chủ quyền đất của Hội Thánh Tin Lành Sóc Trăng:

 

 

 

 

 

Dầu Tổng Liên Hội đã nhiều lần trực tiếp đến các cấp lãnh đạo chính quyền của tỉnh Sóc Trăng theo trình tự hành chính để được giải quyết theo đúng pháp luật của Nhà Nước và Hiến chương, Giáo luật của Giáo Hội. Nhưng vẫn không có kết quả gì. Người chiếm giữ trái phép cơ sở thờ tự của một tôn giáo được Nhà Nước công nhận tư cách pháp nhân vẫn được chính quyền sở tại bảo vệ và bênh vực. Thật khó hiểu cho nhiều tín hữu và chức sắc trong tỉnh Sóc Trăng, khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và thế giới.

 

Ngày Chúa nhật 11 tháng 9 năm 2016, tôi con Chúa có lòng trung kiên với Hội Thánh Sóc Trăng cùng nhau trở về thu hồi nhà thờ và cơ sở để nhóm lại thờ phượng Chúa cách ổn định về địa điểm và tính pháp lý như Chính quyền yêu cầu. Sự việc đang diễn tiến thì ngay chiều tối đó, Ông Trương Phước Thảo – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Sóc Trăng và ông Huỳnh Thành Phố – Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Sóc Trăng (sau khi quý cấp Chính quyền đã nối kết với ông Lê Văn Hoà) lên tiếng thông qua Ban Đại diện, mời Thường trực Tổng Liên Hội đến tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng gặp lãnh đạo Tỉnh ủy hoặc đại diện UBND tỉnh vào lúc 15g ngày 12/9/2016 để giải quyết việc thu hồi cơ sở của Giáo Hội từ gia đình ông Lê Văn Hòa.

 

Thường trực Tổng Liên Hội hưởng ứng sự sắp xếp đó, nên thuận cử Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng thứ 2 và Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, kiêm đặc trách Mục vụ tỉnh Sóc Trăng hiệp cùng Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng và các tín hữu thuộc Chi Hội Sóc Trăng đã đến nhà thờ Sóc Trăng trong tâm trạng háo hức chờ đợi kết quả thu hồi cơ sở nhà Chúa sau 6 năm bị chiếm dụng.

 

Thế nhưng, khi lãnh đạo Giáo Hội, Ban Đại diện và một số tín hữu đến nơi lúc 14 giờ thì cổng nhà thờ đã bị phía ông Lê Văn Hòa tiếp tục dùng xích khóa lại từ lúc 10 giờ 30 (dù đã được Chính quyền phường yêu cầu mở cổng từ buổi sáng) nhằm giam lỏng các tín hữu đang ở bên trong khuôn viên nhà thờ từ 10 giờ 30, lẫn đại diện Thường trực Tổng Liên Hội bên ngoài lề đường.

 

Lãnh đạo và các tôi con Chúa phải đứng bên ngoài nhà thờ vì cổng đã bị xích khóa.

 

Tiếp tế cho anh em bị giam lỏng bên trong khuôn viên nhà thờ.

 

Lãnh đạo Giáo Hội, Ban Đại diện động viên các tín hữu kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi Chính quyền yêu cầu mở cổng nhà thờ, bên cạnh đó các Mục sư liên tục nhờ các viên chức Chính quyền có mặt tại hiện trường lẫn một số Cơ quan chức năng trung ương, nối kết liên hệ để có lời giải thích vì sao mời đại diện Tổng Liên Hội đến họp mà không tiến hành đúng như nội dung đã định và nhanh chóng can thiệp nhưng vẫn không có kết quả, đồng thời quý lãnh đạo của Ban Tôn giáo và UBMTTQ tỉnh trả lời rằng họ không có thẩm quyền và trách nhiệm.

 

Những sự việc diễn ra với lãnh đạo Giáo Hội, với con dân Chúa tại nơi đây trong ngày hôm nay (12/9/2016) như một giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ. Đến lúc 16 giờ 30, quá bức xúc trước tình cảnh trái khuấy mà quý tôi con Chúa phải hứng chịu, một số con cái Chúa ở bên ngoài đã phá xích khoá cổng để tôi con Chúa từ bên ngoài có thể giải thoát cho người bị giam giữ bên trong, và cùng nhau vào nhà thờ gặp gỡ, hiệp lòng cầu nguyện với tín hữu gặp hoạn nạn khó khăn. Nhưng phía gia đình ông Lê Văn Hòa và một số người lạ mặt đã manh động, hành hung các tôi con Chúa bằng gạch ống, đá, trứng thúi và những hung khí như thanh sắt, nạng sắt, xà ben… gây thương tích cho một số tín hữu, trong số đó có một tín hữu bị một vết thương dài 3cm và gãy sóng mũi, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Một xe Innova 7 chỗ bị đập phá móp méo nhiều chỗ và vỡ kiếng. Mọi hung khí nhóm ông Lê Văn Hòa sử dụng tấn công tín hữu đã được Công an địa phương thu giữ.

 

 

Một vài hung khí do nhóm ông Lê Văn Hòa sử dụng để gây thương tích cho các tín hữu.

 

Một tín hữu bị thương tích nặng.

 

Nhóm ông Lê Văn Hòa ném đồ bẩn vào lãnh đạo Giáo Hội khi đến giải quyết vụ việc

 

Người của ông Lê Văn Hòa dùng gậy sắt và gạch đá đập phá xe Innova của một tín hữu

 

 

 

Khi sự việc xảy ra đổ máu cũng như có những người bị thương chở đi cấp cứu, Công an sắc phục đã vào hiện trường. Đại diện Tổng Liên Hội và tín hữu mời các nhân viên Công an ngồi vào bàn để lập biên bản hiện trường. Các nhân viên Công an thu giữ các hung khí, ngồi vào bàn chuẩn bị lập biên bản thì đột ngột bỏ về với lời yêu cầu Thường trực Tổng Liên Hội chờ đợi, nhưng mãi đến 11 giờ đêm Công an vẫn không trở lại như đã hẹn và bỏ luôn việc lập biên bản hiện trường. Khiến cho tôi con Chúa có mặt hết sức bất ngờ, khó hiểu và bức xúc. Trước tình cảnh như thế, Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng tập hợp các tín hữu có mặt để lập Biên Bản tường thuật sự việc với sự đồng thuận và ký tên xác nhận của những người chứng kiến. Khi tình hình tạm yên, Mục sư Phó Hội trưởng thứ 2 có lời an ủi, khích lệ và chỉ đạo công việc Chúa trong những ngày sắp tới. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại Hội Thánh Sóc Trăng nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung.

 

Cắt xích khóa cổng nhà thờ

 

Công an chuẩn bị lập biên bản hiện trường nhưng thay đổi ý kiến giữa chừng.

 

Các Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội thăm hỏi, khích lệ…

 

…và cầu nguyện cho con dân Chúa.

 

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến và cầu nguyện đặc biệt cho tôi con Chúa tại Sóc Trăng.

 

TTV tường thuật từ hiện trường

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NGUYỄN VĂN VỊ
Bài tiếp theoNgày 14/9/2016: Ba Điều Quan Trọng Phải Có