Thơ: XUÂN BẤT TẬN

780

(theo Sáng Thế Ký 1-2)

Nhớ thuở hồng hoang của đất trời
Tiếng Chúa phán truyền: sóng dậy khơi
Trời đất hiện hình trong nắng mới
Xuân về hoa trái nở đầy nơi.

Chúa của mùa Xuân đã tạo thành
Mai vàng khoe sắc dưới nắng hanh
Đàn én chao nghiêng kỳ vĩ thắm
Đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời xanh.

Vườn xưa cảnh trí quá nên thơ
Sông nước reo vang nhạc tôn thờ
Đêm tối trăng về soi ngõ vắng
Gởi hồn theo gió dệt ý thơ.

A-đam Chúa dựng buổi cuối tuần
Chúa người thân thiết chẳng mông lung
Là Cha đã đặt tên các giống
Gắn hết mọi loài khỏi tên chung.

Muôn thú Chúa giao đến loài người
Uy quyền quản trị chúng nghe thôi
Mọi vật tốt lành tràn nhựa sống
Sống hưởng lá hoa trái chín muồi.

Chúa thêm người nữ với A-đam
Ê-va xinh đẹp bởi Chúa làm
Ông bà hạnh phúc vui duyên mới
Sống vườn phước hạnh thuở hồng hoang.

Biết ơn ca ngợi Chúa mùa Xuân
Nắng sớm chiều mưa đất gội nhuần
Hoa lá cỏ cây cho mọi thứ
Mãi còn xinh đẹp đón Chúa Xuân.

Tân Phan

Bài trướcSơnăm ‘Nao Jơhngơ̆m Pran ‘Nao – 31/1/2025
Bài tiếp theoTus Cevlus Eliyas: Taij Thov Vim Tus Tswv Lub Npe – 1/2/2025