Thơ: Từ Một Bài Ca

3684

(Phỏng theo ý Thi Thiên 84)

Hành lang nhà Chúa tốt đẹp thay
Mơ ước trong con đã bao ngày
Như mây che nắng mùa hạ đến
Giọt nước mát lòng diệu kỳ thay.

Chúa Đấng làm Vua của đời tôi
Tâm trí hồn thân Chúa định rồi
Chim sẻ đi tìm nơi trú ngụ
Chúa còn thương giống nhỏ bé thôi.

Phước ở trần gian dễ tàn phai
Sống trong Vương quốc phước lâu dài
Đời này qua đi đời khác đến
Vinh hiển thuộc Ngài đất ngự lai.

Én lượn quanh vườn biết mùa xuân
Muôn hoa tươi thắm phước tràn tuôn
Cảnh trí chim muông Ngài chăm sóc
Tô đẹp cho đời bên Chúa luôn.

Sức lực Cha ban xuống mỗi ngày
Thêm lời chúc tạ hạnh phúc thay
Khi băng qua trũng khô cằn mấy
Mưa sớm đổ về thỏa chí ngay.

Ngày ngày ra mắt Chúa là Vua
Dâng tiếng ngợi ca suốt bốn mùa
Xuân hạ thu đông xuân lại đến
Chúa đã yêu người đổ huyết mua.

Một ngày nhà Chúa quý dường bao
Nhắc nhở khuyên ai hãy mau vào
Nơi có đất Trời chung hòa hảo
Núp trong cánh Chúa quyết không nao…!

PTK

Bài trướcĐà Nẵng: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm 2023
Bài tiếp theoVajtswv Lub Tshwjchim Tshwm Tuaj – 23/8/2023