Thơ: HỌC BIẾT

114

Bão Yagi-siêu bão qua rồi
Cảnh hỏng hư, mất mát thương ôi!
Khó nói hết mọi điều nhìn thấy
Cầu sập, nhà hư, đất vùi người…

Ngày hôm trước, con trẻ nói cười
Cha mẹ, bà con, làng bản tươi
Trang trại, mảnh vườn xanh bát ngát
Cảnh đẹp, vườn xinh hả dạ người.

Oằn mình với bão toát mồ hôi
Đọ sức cùng mưa kiệt sức người
Tưởng thể vượt qua cơn hiểm họa.
Đâu nghĩ, đâu dè bão, lũ trôi!

Giờ đây đã rõ bạn cùng tôi
Cùng sống với nhau ở dưới trời
Nhiều lúc, nhiều khi lòng kiêu hãnh
Mọi sự mình làm được hết thôi!

Bão, lũ đi qua. Biết có Trời,
Đấng nắm trong tay mọi cuộc đời
Đấng làm mưa, nắng… nhằm tỉnh thức
Nhân loại, bạn, tôi đừng dở hơi!

Thờ Chúa, cuộc đời bạn và tôi
Sẽ vượt qua thôi mọi khúc nôi!
Thở than khép lại trao tay Chúa
Đấng hứa ở cùng ta mọi nơi.

Hoạn nạn, tai ương bủa vây đời
Lòng an nhiên sống dẫu thiệt thòi
Siêu bão Yagi đầy khủng khiếp!
Nhắc bạn, nhắc tôi: có Ông Trời.

Người Quảng Nam

Bài trướcBài hát Giáng sinh: BÌNH AN TRÊN ĐẤT