Thơ: Gặp Chúa

10724

Từ thuở bắt đầu trong tri thức
Tự hỏi vì sao ta ở đây?
Vì sao trong cõi trời vô tận
Ẩn chứa điều chi xa rất xa?
Dần với thời gian qua rất mau
Trưởng thành không giấu nỗi xôn xao
Bước vào quy luật trong đời sống
Hưởng đủ mọi điều chung với nhau.

Vui buồn lẫn lộn cùng đau ốm
Đủ cảnh quanh ta không quá xa
Cho ta chứng kiến nhiều đời sống
Mọi lối dường như chẳng ngõ ra
Quyết tâm tìm lấy lời giải thích
Công nghệ thông tin quá rõ ràng
Này đây Kinh Thánh: Lời soi dẫn
Dẫn lối cho ta nhận biết Ngài

Ánh sáng dần soi xuyên tối tăm
Soi vào sâu thẳm của đêm đen
Dẫu rằng trong vũng lầy tội lỗi
Có kẻ nhìn lên trong đức tin
Hãy đến cùng “Ta“ hỡi Áp-ram
Dẫu rằng chân bước bước mông lung
Giũa mài thử thách lòng trung tín
Đất hứa “Ta“ ban sự khởi đầu

Chính bởi từ ông, dòng dõi ông
Giải trừ tội lỗi bởi A-đam
Chính bởi một người nên “Sự chết“
Sẽ bởi một người “Sự sống“ nên
Chúa đã ban cho lòng xót thương
Cho người chìm đắm giữa thê lương
Chúa tỏ cho ta nhìn biết Chúa
Nhập thể hy sinh chịu khổ hình

Gánh nặng trần gian Chúa đã mang
Lằn đòn đau đớn thấu tâm can
Huyết Ngài tuôn đổ làm sinh tế
Chuộc tội nhân gian, xé bức màn
Đã biết bao nhiêu thiên niên kỷ
Ngăn cách con đường Cha với con
Phục hồi vị trí làm con thánh
Được hưởng yêu thương, hưởng phước lành

Suy gẫm lời Ngài những đêm thâu
Nguyên nhân tội lỗi bởi nơi đâu?
Chính sự bất tuân nên tất cả
Dịp tiện Sa-tan đến trong ta
Ý Chúa hằng ngày nhắc nhở luôn
Chăm xem Lời Chúa mãi không buông
Nắm chắc Lời Ngài trong tỉnh thức
Tin cậy vâng lời: theo ý Cha!

Dạy dỗ khuyên răn Ngài bảo ban
Tỏ bày ý Chúa, những khôn ngoan
Giê-xu chân lý, nguồn sự sống
Tươi mới, an vui, đến mỗi ngày
Lời hứa Cha ban ngày Phục Sinh
Sẽ bước cùng ta hết linh trình
Minh chứng cho ta cùng sống lại
Hẹn ngày gặp Chúa hưởng quang vinh

Hãy hướng cùng nhau “Ngày Phục Sinh“
Một lòng ca tụng Chúa quang vinh
Hiệp cùng kỷ niệm ngày vinh hiển
Đắc thắng: Giê xu Chúa Phục Sinh
Hớn hở dâng Ngài bao xướng ca
Tung hô danh thánh, hãy vang xa
Thăng thiên Ngôi Chúa nơi cao cả
Chốn ấy Giê-xu hằng đợi ta!

CS Nguyễn Thị Ánh Tuyết
HTTL Vũng Tàu

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Long An Năm 2023
Bài tiếp theoCoglus Tseg – 30/3/2023