Thơ: Em-ma-nu-ên

1362

Này là chuyện tích Giáng sinh
Ma-ri là gái đồng trinh ngoan hiền
Nàng là gương sáng khắp miền
Đức tin hiền thục trung kiên kính thờ.

Cuộc đời tươi đẹp như mơ
Khi chàng Giô-sép ngỏ lời đính hôn
Ma-ri không chút bồn chồn
Vâng lời cha mẹ hứa hôn cùng chàng.

“Thánh Linh bao phủ trên nàng
Mang thai Con Thánh – Thiên đàng ban cho”
Ma-ri thoáng chút âu lo
Phận nàng trinh nữ – khó chàng thứ tha!

Giô-sép lòng rộng bao la
Toan từ hôn kín – xót xa phận mình
Lòng còn suy nghĩ đinh ninh
Sứ Trời hiện đến thình lình trong mơ.

“Hỡi con, Giô-sép chớ ngờ
Chớ vội để kín mà nhơ danh nàng
Con trong Thai thánh nàng mang
Là Con Trai của thiên đàng hiển vinh.

Giê-xu ở chốn Thiên đình
Vì yêu nhân thế hi sinh xuống trần
Dân mình hư mất hồn, thân
Con Trai ban xuống: Cứu ân của đời!

Như lời Thánh sử dự ngôn
Có nàng thiếu nữ tiểu thôn nghèo nàn
Sinh một trai Thánh hiển vang
Tên Ngài là Đấng EM-MA-NU-ÊN

                                  MSTS Lê Văn Đoàn  

Bài trướcĐắk Lắk: Hội Thảo Người Hướng Dẫn Thiếu Niên “Cánh Cửa Mở”
Bài tiếp theoThơ: Chẳng Chốn Lầu Son