Thơ: Đêm Chúa Giáng Trần

1208

Bết-lê-hem một tiểu thôn nhỏ bé
Dự ngôn xưa Chúa Cứu Thế xuống trần
Đấng “quyền năng” đến cứu chuộc muôn dân
“Đấng Mưu Luận” Chúa Thần nhân Giáng thế.

Kỳ đã trọn Con Trời thành nhục thể
Y Thánh Ngôn ngàn xưa đã phán truyền
Để con người đón Chúa đến như nguyên
Kẻ từ chối người ngỡ ngàng lo sợ

Đoàn mục tử thức đêm dài bỡ ngỡ
Trông bầy chiên nghe Sứ Thánh truyền loan
Âm thanh vang vọng tiếng hát Thiên đàng
Này “Ta báo Tin Lành” cho nhân thế.

Mừng quá bội trong đời không xiết kể
Thoát gông cùm nô lệ bấy lâu nay
Vào thành mau tìm Cứu Chúa thờ Ngài
Bao gánh nặng cuộc đời nay biến mất.

Và sức mới từ trên thôi thúc thật
Đoàn mục đồng vào thành nhỏ tìm xem
Máng cỏ khô im vắng lặng màn đêm
Chúa đã đến cứu dân mình khỏi tội.

Đã thấy Chúa họ vui mừng quá bội
Kíp chúc tôn tạ ơn Chúa diệu kỳ
Đêm thanh bình…đêm hạnh phước trường hỷ
Ơn cứu rỗi kíp đi rao thiên hạ

          PTK  

Bài trướcKinh Nghiệm Danh Xưng Của Chúa – 24/12/2022
Bài tiếp theoChính Quyền Thành Phố Hồ Chí Minh Thăm Và Chúc Mừng Giáng Sinh Tổng Liên Hội