Thơ: Chúa Chết Và Sống Lại Vì Tôi

1208

“Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”
(Rô-ma 4:25)

NGÀI đã đến trong lòng nhân thế
ĐÃ làm người chẳng kể gian lao
BỊ vu oan, chẳng kêu gào
NỘP người La Mã thân nào thở than
VÌ nhân thế ngút ngàn đau khổ
TỘi bản thân, tổ phụ đọa đày
LỖI người Chúa gánh hết nay
CHÚNG bắt áp giải giết Ngài đồi xưa.
TA đang sống kế thừa ân Chúa
VÀ bình an muôn thuở không quên
SỐNG ơn Thần hựu vô biên
LẠI về bên Chúa ở trên Thiên đàng.
VÌ nhân thế biển đời đau khổ
SỰ cách ly lời lỗ bon chen
XƯNG Giê-xu – Chúa vĩnh hằng
CÔNG danh sự nghiệp chi bằng thiên cung.
BÌNH an trong cõi trùng phùng
CỦA Vua vinh hiển thoả lòng muôn thu
CHÚNG dân thoát chốn ngục tù
TA về bên Chúa ngàn thu đời đời!

                       PTK (Mùa Phục Sinh 2021)

Bài trướcĐắk Lắk: Huấn Luyện “Tổ Chức Hội Thánh” Cho Các Hội Thánh Người H’Mông, Jrai, Dao Tại Ea Súp
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Chấp Sự Tháng 4/2021