Thơ: Càng Gần Bên Chúa

12670

Thi thiên 73:28

Con biết có Ngài thuở phai phôi
CHÚA dệt tạo con có trên đời
Trần thế thăng trầm nhiều trôi nổi
Thầm tạ ơn Chúa mãi không thôi

Chúa đã nuôi con lúc bé thơ
Gặp cơn giông bão cứ nương nhờ
Tiếng phán bên tai “sao con sợ”
Tay Ngài dìu dắt đời như mơ.

Chúa vẫn dõi theo từng bước đi
Trăng khuya tắm mát tuổi xuân thì
Nắng ấm vươn cành đông lạnh giá
Ký ức cho đời mãi khắc ghi.

Càng gần bên Chúa nhớ nhiều hơn
Gặp khúc gian truân lắm tủi hờn
Sóng dữ vỗ bờ khi đau đớn
Ngài ẵm bồng con thỏa vui hơn.

Con đi bên Chúa suốt hành trình
Lời Chúa dạy con lúc lặng thinh
Lắm khi lỡ bước chân vấp ngã
Ngài luôn âu yếm ở bên mình.

Bây giờ bóng xế mỗi hoàng hôn
Cảnh trí nên thơ Chúa bảo tồn
Sớm sớm chiều chiều rao chân lý
Về tình yêu Chúa thắm hồng son.

Rồi có ngày kia bóng chiều tà
Thánh vịnh nguyện cầu đời nở hoa
Mọi việc xong rồi trong Thánh Ý
Trao dâng lên Chúa chẳng phai nhòa…!

PTK

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v Tham Dự Lễ Cảm Tạ 15 Năm Thành Lập HTTL Điểm Nhóm Phú Mỹ Hưng
Bài tiếp theoBồi Linh –Thông Công Phụ Nữ Khu Vực 13 (Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau)