THƠ: Bài Ca Rộng Mở

745

 

Rộng mở một ngày đời dài hơn nữa

Lịch cũ sang trang đón nắng tươi hồng

Gió ân nghĩa ấm nồng cuộc sống

Dẫn dắt ta đi trên vạn dặm đường

 

Rộng mở niềm tin soi rạng đêm trường

Sỏi đá, chông gai không ngại bàn chân

Ta lại đứng lên dẫu vấp ngã trăm lần

Lá vẫn xanh và sắc trời vẫn đẹp

 

Rộng mở cửa lòng cho đời ta bớt hẹp,

Dẫu cô đơn khi đứng giữa bao người

Thấy mình nghèo mà vẫn rộn niềm vui

Bước thời gian không ngăn ngày xán lạn

 

Rộng mở mắt nhìn đâu cũng là bè bạn

Dây Yêu thương nối kết mọi tâm hồn

Ngày nối ngày trọn những niềm vui

Hoa nở trên môi mắt nhỏ lệ cười

 

Rộng mở bước chân đi không mòn mỏi

Rộng mở bàn tay địa cầu bé lại

Rộng mở trái tim yêu nhau mãi mãi

Rộng mở linh hồn phước hạnh vô biên

 

 

Vũ Hướng Dương

Bài trướcSứ Điệp Chúa Phục Sinh
Bài tiếp theoBài thứ 93: Bia mộ