Quan Tâm Và Thăm Viếng

2979

Hội Thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên
(Công Vụ Các Sứ Đồ 16:5)

Trên đường trở về sau những ngày nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, các quý đầy tớ Chúa trong Ban Điều hành Viện Thần Học có cơ hội ghé thăm vài Hội Thánh, trong đó có Chi Hội mới vừa được thành lập – Điểm Nhóm Nam Sơn thuộc Chi Hội Liên Nghĩa. Đây là Điểm Nhóm đầu tiên của dân tộc Nùng! Chúng tôi gặp các bà, các cô, các chị đang lo chăm sóc nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho số tín hữu Nùng tại đây. Họ đã đến sinh sống tại huyện Liên Nghĩa nhiều năm qua từ Bắc Giang (miền Bắc) chuyển đến. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và nương rẫy.

Những phụ nữ yêu Chúa đón tiếp chúng tôi trong sự vui mừng, các quả bắp, quả chuối được bày ra chờ đoàn thăm viếng đến. Tôi còn nhớ, đã hơn 8 năm tôi vẫn giữ sự cầu nguyện cho các đồng bào dân tộc trên đất nước Việt Nam đều được nghe Phúc Âm để được cứu. Đó là phát động của Uỷ ban Phụ nữ TLH kêu gọi phụ nữ các tỉnh thành quan tâm cầu nguyện, kết nối các dân tộc thiểu số trong tỉnh thành mình đang có. Chúng tôi đã cầu nguyện và nhiều lần phải rơi lệ vì nhiều đồng bào của chúng ta vẫn đang còn sống trong sự nô lệ của phong tục, truyền thống. Nhất là chị em phụ nữ còn sống trong sự đối đãi khắc nghiệt của phong tục, bị lạm dụng đủ phương diện như “tục tảo hôn”, “tục cưới gả”, “tục lệ về cái chết”…

Tôi thật vui mừng khi có một Chi Hội Nùng được hình thành. Anh chị em chúng ta đã được huyết Chúa Giê-xu mua chuộc và đã được lập nên Hội Thánh của Đấng Christ, họ cũng là chi thể của Hội Thánh phổ thông, họ cũng được dự phần trong sự thông công cùng với các Hội Thánh Chúa của người Kinh. Trong số các dân tộc, dân tộc Nùng cũng rất khó chuyển đổi niềm tin, nhưng đối với Chúa, Ngài có thể biến “đá thành thịt”, thì không việc gì Chúa không làm được! Như lời các cô, các bà mà chúng tôi gặp được, cho biết là Hội Thánh Chúa của người Nùng đang gặp nan đề về chữ viết, cũng như tài liệu dạy dỗ niềm tin Cơ Đốc bị hạn chế, dẫu các thế hệ người Nùng tại đây vẫn sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ! Cô Phấn, người cưu mang công tác chuyển dịch Kinh Thánh cho biết hiện cô đã dịch xong các sách Tân Ước, cô ước ao tiếp tục dịch các sách còn lại. Hiện nay cô đã lớn tuổi, sức khoẻ kém, đôi chân của cô yếu, cô mong con cái Chúa khắp nơi quan tâm và cầu nguyện cho công việc của cô. Mỗi ngày xin Chúa dấy lên những người có tâm tình, người yêu kính Chúa của dân tộc Nùng, được Chúa kêu gọi, được trang bị để hầu việc Chúa.

Chúng tôi được biết ngày 16/9/2017 sẽ là ngày chính thức ra mắt Điểm Nhóm, cầu xin Chúa tể trị, ban phước trên buổi lễ ngõ hầu danh Chúa được vinh hiển tại đây và thêm nhiều ngươi được cứu. Chúng tôi cầu nguyện và ra về với lòng hân hoan, sung sướng vì mỗi ngày Chúa cứu thêm nhiều đồng bào Việt Nam vào nhà Chúa. Song cũng còn rất nhiều dân tộc ít người trên đất nước chúng ta chưa nghe về Chúa, chưa biết Chúa là Đấng Yêu Thương, Đấng Cứu Rỗi… Chúng ta, hết thảy những người đã nhận hồng ân cứu rỗi của Chúa, hãy quan tâm cầu nguyện và mở rộng công tác truyền giáo bằng những ân tứ, khả năng của mình để ngày càng nhiều người, nhiều dân tộc được cứu rỗi trước ngày Chúa Giê-xu hồi lai! Muốn thật hết lòng!

CTV. Đầy tớ gái


Các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho Điểm Nhóm Nam Sơn

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoBồi Linh Tin Lành Tỉnh Lần 4 Tại Tỉnh Tây Ninh