Phút Suy Tư

811

 

Nhiều khi,
Giữa tiếng thở dài đêm thao thức
Con tự hỏi mình làm gì cho Chúa chưa
Biết bao năm theo Chúa
đoạn đường dài
Con đã mấy lần
làm chứng nhân cho Chúa?!
Nhiều khi,
Giữa trở trăn với bao điều bận rộn
Con giật mình đau đớn nhận ra
Con cứ vô tư sống quá ơ thờ
Tình yêu Chúa chỉ riêng mình ấp ủ.
Và nhiều khi,
Lời Chúa dạy nhắc khuyên con
mạng lệnh:
Rao báo Tin Lành ngày Chúa
sắp quang lâm
Con lần lựa để tự dối lừa mình
Rằng Chúa chẳng cho con ân tứ ấy
Tháng ngày qua nhịp sống cứ xoay vần
Dòng đời chảy biết về đâu điểm cuối
Con chỉ một mảnh bèo trôi không định
Nhưng Chúa đánh thức lòng,
Chúa thức tỉnh lòng con.
Chúa ôi!
Chúa yêu thương
nên cáo trách khuyên nài
Lòng thống hối nguyện xin Ngài thứ lỗi
Năm tháng cuộc đời
dẫu đổi thay biến chuyển
Theo dấu Ngài
con sóng nhỏ ra khơi.
 
 
Lưu Ly.
Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.