Con Chỉ Là…

921

 

Chúa ơi!

Con chỉ là một con chiên bé nhỏ

Trong ràn chiên to lớn vô cùng

Con chỉ là hạt cát nhỏ mông lung

Giữa sa mạc muôn trùng cát trắng

Con chỉ là bông hoa hoang vắng

Giữa khu rừng biên biếc hoa xinh

Con chỉ là giọt nước trắng tinh

Giữa đại dương dập dìu sóng vỗ

Con chỉ là một con người bé nhỏ

Nhưng cớ sao Ngài yêu mến con luôn

Chúa ủi an những lúc con tủi buồn

Chúa nâng đỡ bước chân con vấp ngã

Chúa vui dùng một con chiên bé nhỏ

Để rao truyền tình Chúa mênh mông

Dẫu chỉ là hạt muối bé cỏn con

Đem chất mặn thêm cho đời hương sắc

Đem ánh sáng – thiết tha gieo rắc

Dắt người về tình Chúa bao la

Để dâng Chúa một thi ca tinh khiết

 

 

 

Như Quý

 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.