Thứ Hai 03/08/2026
Trang chủ Truyện - Thơ Thơ Người Khách Lạ

Người Khách Lạ

1744

 

 

Tôi tự hỏi nếu năm xưa đêm ấy

Trời Bê-lêm sương xuống lạnh căm căm.

Là mục tử nghe thiên thần phán bảo

Tôi sẵn lòng tìm Cứu Chúa hay chăng?

 

Tôi tự hỏi nếu năm xưa đêm ấy

Giữa đêm u bừng sáng ánh sao thần.

Là đạo sĩ từ phương xa vạn dặm

Có dâng Ngài báu vật lẫn hồn thân?

 

Tôi tự hỏi nếu hôm nay Chúa đến

Lòng khiêm nhu quỳ chiêm ngưỡng tôn nhan?

Hay tôi cứ ngoảnh mặt làm xa lạ

Chí  kiêu căng, xa cách cỏi thiên đàng?

 

Tôi tự hỏi giữa cuộc đời vội vã

Lòng thế nhân mê mải lời phù vân

Nếu Giê-xu trên đường trần rảo bước

Có chỗ nào Người Khách Lạ dừng chân?

 

Chinh Yên

 

Bài trướcPhút Suy Tư
Bài tiếp theoChúa Toàn Tri