Những Điều Cần Tìm Kiếm – 30/6/2026

0

 

 

I Ti-mô-thê 6:11-16

“Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê qua những mạng lệnh nào để thoát khỏi việc tham tiền bạc? Tại sao có rất nhiều danh xưng về Chúa trong những lời khuyên của ông? Làm thế nào để chúng ta không chạy theo tiền bạc mà đánh trận tốt lành?

Trong chương cuối cùng khép lại bức thư gửi cho Mục sư Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô cho người con trong đức tin thấy có hai dạng người phục vụ: Dạng người phục vụ “đeo đuổi tiền bạc” (I Ti-mô-thê 6:6-10), và dạng người phục vụ đeo đuổi việc “đánh trận tốt lành” vì đức tin, và phát triển các mỹ đức (câu 11-12). Bỏ điều tiêu cực thôi thì chưa đủ nếu không thay thế bằng điều tin kính, vì chúng ta rất dễ tìm những điều tiêu cực khác, thậm chí tiêu cực hơn, để thế chỗ. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Mục sư trẻ Ti-mô-thê bằng hai mạng lệnh “hãy” và một mạng lệnh “phải”: Hãy tìm kiếm, hay theo đuổi “điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại” (câu 11); “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời” (câu 12). “Phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được” (câu 14). “Đánh trận tốt lành” nghĩa là tiếp tục chiến đấu, cố gắng tối đa để giành chiến thắng. Tóm lại, mục tiêu thay thế cho việc đeo đuổi giàu sang phú quý là nỗ lực chiến đấu vì đức tin và rèn luyện nếp sống đạo đức, thể hiện qua tâm tính được biến đổi bên trong lẫn việc giữ điều răn bên ngoài.

Xen giữa những lời khuyên ấy là rất nhiều danh xưng về Chúa. “Đấng ban sự sống cho mọi vật”, “Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát”, “Đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra”, “Vua của mọi vua”, “Chúa của mọi chúa”, “một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài, và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời” (câu 13-16). Đeo đuổi đức tin và nếp sống tin kính với ý thức về việc Chúa là Đấng nắm giữ và có quyền trên mọi điều, cho chúng ta sự bảo đảm vững chắc vượt trên sự bảo đảm do của cải mang lại.

Soi rọi chính mình với những điều Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê theo đuổi, mỗi chúng ta cẩn thận xét mình để trau dồi những gì làm chưa tốt. Cũng hãy rèn luyện nếp sống tin kính bằng việc học biết Chúa nhiều hơn để chúng ta luôn vững tin vào chính Chúa, Đấng nắm giữ tương lai chúng ta, là nguồn động lực giúp chúng ta không theo đuổi tiền bạc, nhưng thay bằng việc chiến đấu vì đức tin mà đánh trận tốt lành. Xin Chúa cho chúng ta có thể thưa với Chúa như Sứ đồ Phao-lô rằng: “Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men” (câu 16 BTTHĐ).

Hôm nay, bạn có cam kết gì với Chúa?

Lạy Chúa, nguồn của mọi phước hạnh, Đấng ban sự sống cho mọi vật, là Vua trên mọi vua, là Chúa của mọi chúa, xin giúp con xem việc chiến đấu vì đức tin và sự biến đổi trong tâm tính giống như Ngài là mục tiêu đeo đuổi trong cuộc sống, chứ không phải tiền bạc. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 8

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDôm Tơdrong Kăl Kơ Chơ Chă – 30/6/2026