DẪN NHẬP
Có thể xem “Ngày Trung tráng niên Tin Lành” cũng là ngày gia đình Cơ Đốc vì lứa tuổi Tráng niên và Trung niên là độ tuổi hầu như đã có gia đình và quan tâm xây dựng gia đình cho nề nếp, vững mạnh. Vì thế, tôi muốn chúng ta cùng nhau suy ngẫm học hỏi với nhau qua đề tài: Nếp tin kính của gia đình Cơ Đốc.
Nói đến nề nếp gia phong của xã hội ngày xưa, có thể nói Nho giáo đã thành công trong việc giáo dục con người và xã hội theo nề nếp, kỷ cương của Nho giáo. Thật vậy, Nho gia đã đưa ra những triết lý, phương châm rất hợp lý, ngắn gọn dễ khắc sâu vào tâm trí mọi người như “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (Tu, tề, trị, bình). “Tiên học lễ, hậu học văn” và những tư tưởng, triết lý ấy vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay.
Thiết nghĩ Cơ Đốc nhân chúng ta cũng cần phải xây dựng nề nếp tin kính của gia đình Cơ Đốc cho vững vàng theo lời Chúa dạy. “vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa.” [HĐTT]
TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC
- Gia đình là nền tảng của xã hội và Hội Thánh
Hôn nhân gia đình được Chúa thiết lập đầu tiên trong xã hội loài người. Trước khi có làng mạc, thành phố thì đã có gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội và Hội Thánh. Gia đình tốt thì xã hội và Hội Thánh sẽ tốt.
- Đức Chúa Trời quan tâm đến hạnh phúc gia đình
Chúa thiết lập hôn nhân gia đình đầu tiên vì Ngài quan tâm đến hạnh phúc gia đình. Chúa muốn gia đình sống trong yêu thương, hạnh phúc bền lâu. Vì thế Chúa, dạy hôn nhân là cam kết trọn đời. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ lưu đày họ đã phạm tội, ly dị, bỏ vợ, vì thế Ngài dùng tiên tri Ma-la-chi lên án cách mạnh mẽ: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Mal 2:16). Chúa Giê-xu cũng quở trách mạnh mẽ dân chúng khi họ tranh luận với Ngài về việc Môi-se cho phép họ để vợ và Ngài đã phán: đó là do “sự yếu đuối của các ngươi” và khẳng định “Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (Mat 19:6). Thật vậy, Chúa muốn mỗi gia đình Cơ Đốc là mái ấm hạnh phúc.
- Nếp tin kính Chúa phải bắt đầu từ trong gia đình (Châm ngôn 22:6)
Trong Shema của người Do Thái (Phục 6:4-9), Chúa giao trách nhiệm cho bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong gia đình đường lối Chúa: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
Gia đình là nơi đầu tiên con cái chúng ta được dạy dỗ nếp sống tin kính qua cha mẹ. Vì thế, phải rèn luyện nếp tin kính của con cái qua gia đình và cha mẹ là gương mẫu cho con cái noi theo. Thiết nghĩ chúng ta có thể nêu ra 7 điều cơ bản làm nền tảng cho nếp tin kính của gia đình Cơ Đốc:
XÂY DỰNG NẾP TIN KÍNH CỦA GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC
- Mối tương giao cá nhân với Chúa của mỗi thành viên gia đình
- Giữ giờ tĩnh nguyện mỗi ngày
Điều đầu tiên mà gia đình Cơ Đốc phải giữ và trở thành nếp sống của người tin kính, đó là mối tương giao cá nhân với Chúa. Đức tin Cơ Đốc phải được thể hiện cụ thể trong đời sống hằng ngày. Chúng ta thấy những nhân vật tin kính Chúa đều có nếp tin kính này. Chúng ta học gương của vua Đa-vít “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi 63:1)
Trong Tân ước, chúng ta không thể quên gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dù bận rộn với công tác rao giảng Tin Lành nhưng Ngài vẫn giữ mối tương giao gần gũi với Cha mỗi ngày. Kinh Thánh chép “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.” (Mác 1:35)
Ngoài ra, Cơ Đốc nhân tin kính không thể thiếu thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Trung tín giữ giờ đọc xuyên suốt Kinh Thánh và cầu thay cho Hội Thánh hằng ngày là việc không dễ dàng nếu không quyết tâm cao. Chúng ta cũng học nơi gương Đa-vít:
“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.” (Thi 119:17)
- Sự thờ phượng Chúa trong gia đình: Gia đình lễ bái vào buổi tối trong ngày
- Mái ấm gia đình
Một gia đình Cơ Đốc tin kính phải có giờ thờ phượng Chúa trong gia đình. Đây là thì giờ thông công, xây dựng gia đình thành tổ ấm thuộc linh. Như đã nói ở trên, gia đình là nền tảng của Hội Thánh, vì thế gia đình là đơn vị căn bản góp phần làm cho Hội Thánh vững mạnh nhờ nếp sống tin kính của mỗi gia đình con cái Chúa. Gia đình lễ bái là thì giờ cha mẹ con cái gần gũi bên nhau, cùng đọc và suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện với nhau. Trong xã hội hiện đại đầy bận rộn, bị chi phối bởi công nghệ internet, điện thoại thông minh, khiến cho những thành viên trong gia đình vốn gần gũi trở thành xa cách, mỗi người một thế giới riêng cho nên giờ gia đình lễ bái là cơ hội để kéo cha mẹ, vợ chồng con cái ra khỏi thế giới ảo của riêng mình để đến gần bên nhau. Tuy nhiên, cần phải khéo tổ chức giờ gia đình lễ bái cho ngắn gọn, phù hợp cho trẻ em và có hiệu quả, tránh tình trạng nhóm dài lê thê, khiến con cái ngủ gà ngủ gật.
Chúng ta cũng học gương ông Gióp, người cha tin kính luôn quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái và giữ giờ thờ phượng trong gia đình. Kinh Thánh chép “Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.” (Gióp 1:5)
- Tin cậy Chúa dẫn dắt trong mọi việc của đời sống
- Bắt đầu mọi việc bằng sự cầu nguyện
Nếp tin kính cũng thể hiện qua tinh thần luôn nhờ cậy Chúa trong mọi việc của đời sống qua sự cầu nguyện. Phải luôn ý thức cầu nguyện với Chúa trước khi đi đâu, làm việc gì. Tôi rất ấn tượng khi đón một đoàn tín hữu Tin Lành Hàn Quốc đến thăm Hội Thánh và thấy việc đầu tiên khi họ bước vào nhà thờ là ngồi xuống cầu nguyện trước trò chuyện thăm hỏi. Phải bắt đầu mọi việc trong đời sống bằng sự cầu nguyện để Chúa giúp đỡ dẫn dắt như lời Chúa dạy là nếp tin kính quí báu “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm 3:5-6)
- Thờ phượng Chúa với Hội Thánh vào ngày Chúa nhật
Sự khác biệt giữa người tin Chúa và người ngoại là sự thờ phượng với Hội Thánh trong ngày Chúa nhật. Ngày Chúa nhật là ngày yên nghỉ thánh của con dân Chúa vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ qua sự nhóm lại như lời Chúa dạy “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê 10:25) Đừng quên rằng Chúa cứu chúng ta từ giữa thế gian để đem chúng ta vào Hội Thánh, là gia đình của Đức Chúa Trời. Đừng bị cám dỗ mà bỏ nhóm lại với Hội Thánh với bất cứ lý do nào.
Ngày Chúa nhật là ngày phước hạnh của gia đình Cơ Đốc tin kính. Tất cả vợ chồng con cái đều ăn mặc chỉnh tề đến nhà thờ phượng Chúa. Đó là nếp tin kính tốt đẹp phải giữ trong mỗi gia đình Cơ Đốc.
- Phục vụ Chúa
Một nếp tin kính nữa không thể thiếu của gia đình Cơ Đốc là sự phục vụ Chúa. Ngoài xã hội, nơi học đường, người ta dạy mỗi công dân phải phục vụ Tổ quốc, đồng bào, cộng đồng như là nghĩa vụ cao đẹp. Nhưng chúng ta là con dân Chúa ngoài những nghĩa vụ với xã hội, chúng ta còn phải phục vụ Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta phải dâng hiến, quan tâm đến Hội Thánh, làm chứng đưa dắt nhiều người đến với Chúa góp phần mở mang vương quốc Chúa trên đất. Vì thế, mỗi gia đình Cơ Đốc phải noi gương Giô-suê mà tuyên bố “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:15)
- Ngày tạ ơn Chúa trong gia đình hằng năm
Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa vì chúng ta nhận hưởng biết bao ơn lành của Ngài “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (2 Cô 9:15). Tạ ơn Chúa cũng phải trở thành nếp tin kính của gia đình Cơ Đốc. Trên thế giới, có thể nói chỉ có Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có “Ngày tạ ơn Chúa” của quốc gia vào ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11 hằng năm. Thiết nghĩ đó là tấm gương sáng tốt đẹp mà mỗi gia đình Cơ Đốc cần noi theo. Hãy chọn một ngày trong năm gọi là “Ngày tạ ơn Chúa của gia đình hằng năm” để tập trung gia đình con cháu lại dâng lời tạ ơn Chúa. Gia đình chúng tôi đã chọn ngày 14/12 là cưới của vợ chồng chúng tôi làm ngày Tạ ơn của gia đình Trịnh Phan.
- Quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó trong và ngoài Hội Thánh và làm chứng về Chúa.
Điều cuối cùng trong nếp tin kính của gia đình Cơ Đốc là quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó trong và ngoài Hội Thánh, và làm chứng về Chúa cho mọi người. Hai điều không thể thiếu nơi người tin kính Chúa là yêu Chúa và yêu người lân cận như mình. Đó là nét đẹp của Cơ Đốc nhân và là hương thơm tỏa ra từ đời sống con dân Chúa, làm vinh hiển danh Chúa như Lời Chúa phán “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (2 Côr 2:14). Thánh Giăng cũng nhắc nhở “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (1 Giăng 3:17)
Tóm lại, “Gia đình là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ vơi cạn”. Gia đình Cơ Đốc tin kính là gia đình được Chúa ban phước dư dật như Thi Thiên 126. Gia đình Cơ Đốc tin kính phải thể hiện qua nếp sống tin kính hằng ngày, trở thành truyền thống tốt đẹp mà mỗi gia đình Cơ Đốc bày tỏ qua nếp sống hằng ngày của chúng ta để làm vinh hiển danh Chúa (1 Côr 10:31). Amen!
Trịnh Phan
Tháng 11. 2025

































