Đấng Chăn Giữ Tôi
Là chiên của Đấng từ nhân
Tôi được Chúa giữ, Chúa chăn yên lành
Đưa tôi đến thảm cỏ xanh
Nước trong ngon ngọt sẵn...
Sống Vinh Danh Chúa
Đồng hoang đêm lạnh, tái tê lòng
Bỗng đâu rực sáng cả trời Đông
Thiên sứ rao tin mừng đã đến
Kẻ chăn ngơ ngác...
Người Khách Lạ
“Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem…?” (Lu-ca 24:18-TTHĐ)
Tôi tự hỏi nếu năm xưa đêm ấy
Trời Bê-lêm sương...
Mừng 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam
(1911-2011)
Truyền giảng Tin Lành đến nước ta,
Trăm năm kỷ niệm trỗi hoan ca
Vâng theo tiếng gọi Cha Thiên thượng
Giáo sĩ xung phong...
Vẫn Còn Đi
(1Phi-e-rơ 2:21)
Gian khó cuộc đời nếm trải qua
Nơi đâu bên Chúa chính là nhà.
Lên non mấy bận đơn thầm khóc...
Đông Về …
Thuở ấy đông về lạnh tấm thân …
Vui xa, buồn mãi cứ thêm gần!
Nào hay gần gũi bên lòng Chúa;
Mới biết ủi...
Đường Thi Sơ Lược Tin Lành Việt Nam
Cách đây vừa đúng một trăm năm
Thuở ấy dân ta trong tối tăm
Ma quỷ đưa đường về địa ngục
Sa tan chận lối lại thiên...
Bài Thơ Kỷ Niệm
Bao tinh túy của những loài hoa đẹp
Gió dịu dàng, rạng rỡ mống tầng mây
Như họa mi đem tiếng hát mê say
Thượng Đế đã...
Phúc Âm II – Trang Sử Mới
Ngược thời gian vấn vương trong nỗi nhớ!
Tôi tìm về kỷ niệm của ngày xưa,
Phúc âm hai thương biết mấy cho vừa:
Nôi...












