Sống Vinh Danh Chúa

1068

 

 

Đồng hoang đêm lạnh, tái tê lòng

Bỗng đâu rực sáng cả trời Đông

Thiên sứ rao tin mừng đã đến

Kẻ chăn ngơ ngác ấm tim hồng!

Dõi mắt nhìn lên khoảng không

Vinh quang thượng giới giữa đồng mênh mang

Tuyệt vời quang cảnh huy hoàng

Muôn vàn thiên sứ ca vang bao lời

“ Sáng danh Thiên Chúa trên Trời,

Bình an dưới đất cho người ân ban.”…

Dư âm Thánh nhạc Thiên đàng

Dường như đọng mãi hân hoan mục đồng

Đi tìm Cứu Chúa đợi trông

Tôn thờ, chiêm bái với lòng thành tâm

Tin vui đâu dễ lặng thầm

Loan ra cùng khắp các vùng gần xa

Mục tử đã vinh danh Cha

Ngày nay dân Chúa mọi nhà noi gương

Mùa Đông rét mướt ngàn phương

Vậy mà ấm lạ, vấn vương lòng thành

Nguyện cầu với ước mơ xanh

Sao cho tình Chúa làm lành tâm ai!

Đang đau than ngắn, thở dài

Rô-Phê-Ca-Đấng chữa ngay ai cần

Giê-xu đang ở rất gần

Dang tay đón nhận, ân cần, thiết tha

Trở về cùng Đức Chúa Cha

Tim nồng ấm mãi như là mùa xuân

Gió Đông vẫn cứ lâng lâng

Vui như nắng sớm nhẹ nâng tơ lòng

Cung đàn thánh nhạc chờ mong

Dầu mưa, giông, bão cũng không u sầu

Đông đến rồi  sẽ qua mau

Giê-xu ngự mãi lòng nào yêu thương

Sống vinh danh Chúa Thiên đường

Đem người trần thế đến nương tình Trời.

 

****—-****


 

 TTKS

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.