Đắk Lắk: Lắng Đọng Chương Trình Thánh Nhạc “Sự Sống Đời Đời”

1526

HTTLVN.ORG – Sau hai năm không tổ chức được nhiều chương trình vì dịch bệnh Covid-19, hòa trong niềm vui cung hiến nhà thờ mới, tối 10/06/2022, Ban Truyền giảng Tin Lành tỉnh Đắk Lắk kết hợp cùng Hội Thánh Tin Lành Buôn Tah, xã Ea Drơ̆ng, huyện Čư̆ M’Gar tổ chức chương trình Thánh nhạc chia sẻ niềm tin trong ơn Chúa. Hơn 1000 người đã đến tham dự chương trình.

Những bài Thánh ca “Ngài là ai”, “Chiên lạc trở về”, “Tìm”, “Hãy đến với Giê-xu”, “Chờ con yêu dấu”, bài múa “Tình yêu nào”, “Không thể sống thiếu Ngài”… lần lượt được các nhân sự trong Ban Truyền giảng dâng lên Chúa với tấm lòng biết ơn vô hạn. Những giai điệu thánh nhạc đã tỏ bày được tình yêu cao quý của Đức Chúa Trời dành cho con người như một lời kêu gọi các thân hữu hãy mau ăn năn tội mình, tin nhận Chúa Cứu Thế để hòa mình cùng Hội Thánh tôn ngợi Chúa.

Một số tiết mục trong chương trình

“Sự sống đời đời” là đề tài được Mục sư Y Tuân Mlô, Thư ký Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk chia sẻ cho quý thân hữu nương trên Lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng 5:24-30. Bài chia sẻ đem đến cho người nghe nhiều nghĩ suy, mỗi người tự đặt cho mình câu hỏi: Sự sống đời đời là gì, nó đến từ đâu? Mình đã nhận được sự sống đời đời hay chưa, và làm như thế nào để được sự sống đời đời?

Mục sư Y Tuân Mlô chia sẻ Phúc Âm

Mục sư Y Chen Ƀuôn Krông chia sẻ: “Đức Chúa Trời đã xức dầu cho chương trình từ ông Mục sư rao truyền Lời Chúa đến sự kêu gọi của các Mục sư và sự góp công trong sự liên kết các tiết mục lời ca tiếng hát”. Thật vậy, những lời mời gọi thiết tha của Mục sư Y Thun Ƀuôn Krông, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành và Mục sư Y Chen Ƀuôn Krông, Trưởng ban Truyền giảng Tin Lành tỉnh Đắk Lắk như gợi mở cho thân hữu về một lựa chọn đúng đắn của mình, và họ đã mạnh dạn tiến lên tiếp nhận Chúa một cách vui mừng.

Đáp ứng lời kêu gọi đã có khoảng 500 người ăn năn phục hồi đời sống đức tin và 24 người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời sống mình

Được tham dự chương trình, anh Y Phát Niê, tín hữu Hội Thánh Buôn Tah, bộc bạch: “Em chưa từng tham dự một chương trình Thánh nhạc nào cảm động như đêm nay. Lúc đầu, gió kéo đến nhưng trời không mưa, thời tiết mát mẻ và cũng rất đông người tham dự, cảm ơn Chúa vì Chúa đã cảm động thân hữu và con cái Chúa tại đây.”

Mục sư Y Bôñ Niê – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Buôn Tah tâm tình: “Ngợi khen Chúa vì Ngài tể trị trong suốt chương trình, Ban trị sự Hội Thánh cùng hiệp lại cầu nguyện đặc biệt cho chương trình và Chúa đã nhậm lời, chạm vào lòng quý thân hữu và tín hữu tham dự. Ao ước Ban Truyền giảng của Tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức chương trình như vậy”.

Ước mong những hạt giống Tin Lành được gieo vào những tấm lòng của quý thân hữu trong chương trình này sẽ được nảy mầm lớn lên, tiếp tục bày tỏ tình yêu của Chúa cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Những cảm xúc nhất thời có thể qua đi, nhưng thông điệp Lời Chúa sẽ luôn lắng đọng trong tâm trí mỗi người tham dự, để rồi họ không chỉ là những người sẵn lòng tiếp nhận Chúa trong hôm nay mà sẽ là những người nỗ lực rao truyền tình yêu Chúa cho mọi người, một tình yêu cao quí từ Cha Thiên thượng mà mình mới nhận được.

CTV. HD-H’WY

Bài trướcĐắk Nông: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bu Boong
Bài tiếp theoTP. HCM: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Hiệp Bình Chánh