Càng Biết Chúa Hơn: Bài 25

1053

Thứ Tư, ngày 13 tháng Ba

 

Đọc và suy gẫm:        Thi Thiên 31:3

Hình ảnh:                    PHÁO ĐÀI

 

Lịch sử của thế giới là một biên niên sử về các cuộc chiến tranh. Cũng vậy, một con người thuộc linh liên miên bị tấn công bởi các thế lực của thế gian và ma quỷ. “Pháo đài” là một đồn lũy, một công sự. Đó là nơi chúng ta có thể chạy đến để ẩn náu khi cần.

 

Áp dụng:

– Trong đời sống thuộc linh của mình, bạn có đang bị mối thù hằn nào đe dọa không?

– Rô-ma 8:37-39. Mấy câu Kinh Thánh này đưa ra những lời quả quyết nào để khích lệ cho riêng bạn?

– Liệt kê những phương cách mà khi được Ở TRONG Đấng Christ là “Pháo đài” không thể bị phá hủy của bạn, có thể giúp bạn chiến thắng kẻ thù của mình một lần nữa.

 

Cầu nguyện:

Cám ơn Chúa, Ngài là pháo đài của bạn, trong Ngài bạn có thể chạy đến để ẩn náu bất cứ khi nào cần.

 

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

    

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh HTTL Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục sư, Truyền Đạo, Chấp Sự, Thành Phố Cần Thơ.