Bài thứ 73: Ca ngợi cảm tạ Chúa

632

 

Đọc Thi thiên 34

Câu căn bản:  Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng.  Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.  Câu 1-3

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa, những gì Chúa muốn con làm, xin thần cảm con.  Chúa dùng người Ngài chọn.  Chúa cung ứng cho những gì Chúa chỉ đạo.  Chúa thực hiện những mục đích của Ngài và biết rõ công việc của Ngài.  Con hết lòng tin cậy Chúa.  Xin thần cảm con bằng Thánh Linh Chúa và sử dụng con.

 

Cảm tạ Chúa về những thách thức hôm nay, bắt buộc con phải nương cậy Chúa nhiều hơn.   Con biết Chúa không bao giờ quên con, xin nhắc con không bao giờ quên xin cứu giúp.  Xin giải thoát con khỏi những ưu tư làm con xao nhãng tập trung tư duy vào những gì Chúa ban cho con để con có thể hành động hôm nay.

 

Xin cho con luôn nhớ châm ngôn của cuộc đời sung mãn là:  “Không có Chúa, chúng con không thể làm gì; Không có chúng con Chúa không hành động.”  Xin cho con nói ra chân lý của Chúa, tỏa soi tình thương của Chúa qua hành động của con.  Cuối ngày hôm nay, một điều quan trọng là con được nghe Chúa phán: “Được lắm, hỡi đầy tớ hữu dụng và trung tín của Ta.”

 

 

 

Bài trướcKhám Bệnh, Phát Thuốc Từ Thiện Tại Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoThăm Và Tặng Quà Cho Tín Hữu H’Mông Tại Tỉnh Đăk Lăk