Bài thứ 71: Ân điển

1017

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:1-10

Câu căn bản:  Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.”  Câu 9a

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha Thánh, con xin cảm ơn Cha đã chấp nhận con bằng ân điển mà con tội lỗi không đáng được nhận.  Cảm ơn Cha về sức mạnh, sự an ninh và bình tĩnh mà Ngài cung ứng giữa những căng thẳng và khó khăn.  Biết Cha quả là một vinh hạnh lớn cho con và trưởng thành trong ý thức về ý chỉ của Cha là nhu cầu lớn nhất của con.  Các kế hoạch và đường lối của con thường thiếu sót; xin ban phước cho con bằng sức mạnh và khôn ngoan của Cha.  Tầm nhìn của con rất giới hạn; xin ban cho con hi vọng từ nơi Ngài.

 

Cảm ơn Cha vì Cha đã cho con sống trọn được ngày hôm nay.  Xin ban năng lực cho con để con thể hiện sự thành tín như của Cha đối với những trách nhiệm và các mối tương giao của con hôm nay.  Xin cho con trở thành người mà người khác có thể trông cậy.  Xin giúp con nói đúng những gì con thật sự muốn, và muốn đúng những gì con thật sự nói.  Con muốn sao cho mỗi quyết định đều được Cha hướng dẫn.  Xin ban cho con ánh sáng khi mắt con lu mờ, can đảm khi con cần cương quyết, quyết tâm khi dễ bị chao đảo, và vững tâm khi người khác có khuynh hướng nản lòng.

 

Bài trướcBài thứ 70: Trong tay Cha
Bài tiếp theoBài thứ 72: Chúa đáp lời