Bài thứ 69: Vinh quang thuộc Chúa

616

Đọc Ga-la-ti 6:1-18

Câu căn bản:  Còn với tôi, tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy.  Câu 14

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa, xin tha tội cho con khi con cố dành vinh quang cho chính mình, vì con rất dễ kiêu hãnh trong những thành công của mình và những gì con đã thu nhận được trong vương quốc vật chất của riêng con.  Xin giúp con đừng xao nhãng mục đích thật của đời con, đó là:  biết Chúa và phát triển tình thương, đức công chính và thánh thiện của Ngài.  Xin giúp con hạ thấp tất cả những mục đích tạm thời khác xuống để tập trung đời con vào tiếng gọi quan trọng nhất từ Chúa.

 

Con xin cam kết hôm nay tìm kiếm điều Cha ưa thích.  Con muốn dâng lên Cha vinh quang về tất cả những gì con có, những gì của con cho những cơ hội phục vụ Cha bằng cách làm tôi tớ cho người khác và chăm sóc những gì Chúa đã giao thác cho con.

 

Xin cho con làm gương sáng về cách sống đem vinh quang và danh dự về cho Chúa.  Xin giúp con hướng về Chúa và bày tỏ Chúa là nguồn của tất cả những gì Chúa cung ứng và khiến con thực hiện.

 

Nguyện vinh quang thuộc về Chúa!  Amen

 

Bài trướcLễ Công Bố Hội Nhánh Đôn Châu, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
Bài tiếp theoHuấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Cà Mau