Bài thứ 68: Nương náu nơi Chúa

577

Đọc Thi thiên 31:1-5

Câu căn bản:  Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi; Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa.  Câu 3

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa Toàn năng, Chúa đã hứa ban sức mạnh cho công việc ngày hôm nay, năng lực để xử lý áp lực, ánh sáng cho lối đi, kiên nhẫn cho các nan đề, trợ giúp từ bề trên, can đảm không phai tàn, và tình thương không tắt nghỉ.  Trong những căng thẳng và thôi thúc của cuộc sống, con thường cảm nhận rằng các giếng của con đã khô cạn.  Cuộc sống có khuynh hướng lấy mất năng lực con, làm hao tổn kiên cường của con, và suy giảm kiên nhẫn trong con.  Người khác có thể làm con ngã xuống và những sự phức tạp dấy con lên.

 

Lạy Chúa, con xin sức mạnh mới của Chúa thổi qua – năng lực để con suy nghĩ minh bạch hơn, phục vụ sáng tạo hơn và chịu đựng bền bỉ hơn; sức mạnh để lấp đầy những nguồn mạch suy giảm của con người; sức mạnh thầm lặng tuôn đổ từ nguồn vô tận của Chúa, lặng lẽ làm đầy bằng quyền năng huyền diệu.

 

Chúa không bao giờ bảo con làm việc gì hơn năng lực mà Chúa cung ứng để con có thể thực hiện.  Xin hãy khiến con trở thành đất dọn sẵn cho Thánh Linh sáng tạo.  Xin làm đầy hôm nay bằng những lý thú bất ngờ của ân sủng Chúa.  Xin Chúa làm Chủ mỗi cuộc chuyện trò, làm người khách vô hình trong mỗi cuộc gặp gỡ và sự chỉ đạo cho mỗi quyết định của con.

Nhân danh Đấng là Đường đi, Chân lý và Nguồn sống.  Amen

 

 

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Các Ban Phụ Nữ Trong Tỉnh Cà Mau
Bài tiếp theoV/v Tổ Chức Hoạt Động Thiếu Niên Khu Vực Tp. HCM