Bài thứ 43: Thỏa mãn lòng khao khát

841

Đọc Thi thiên 107:1-9

Câu căn bản:  Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.Câu 8-9

 

 

Suy niệm:  Quỷ Sa-tan khi cố cám dỗ Chúa Giê-xu, đã bảo Chúa lấy đá hóa thành bánh, Chúa Giê-xu đã bảo:  “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).  Lương thực rất quan trọng – nhưng không phải quan trọng nhất.  Lạc thú và tiêu khiển cũng có vị trí của chúng, nhưng không phải là những điều ưu tiên.  Tiền của rất cần – nhưng của cải không thay Chúa làm ta thỏa mãn đâu.

 

Ê-sai 55: 2-3a ghi rằng: “Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh?  Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no?  Hãy chăm chú nghe Ta, hãy ăn vật ngon và cho linh hồn các ngươi vui trong của béo.  Hãy nghiêng tai và đến với Ta; hãy nghe Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống.”  Đây là bí quyết khiến cho linh hồn thỏa mãn.

 

Hãy gỡ bỏ những chướng ngại, hãy dẹp đi những vật cản, hãy để cho tâm hồn tìm được thỏa mãn trong niềm khao khát sự tiếp cận, giao ngộ với Chúa.

 

Biết bao nhiêu người trên đời này đã sưu khảo mọi nguồn mạch hạnh phúc trong đời này và đã thất bại, nhưng sau cùng đã đến chỗ ăn năn tội và đặt niềm tin nơi Chúa và tìm được thỏa mãn thật.  Nhiều chủ thuyết của loài người hứa hẹn đem hạnh phúc cho đời người, nhưng hoàn toàn thất bại vì thịnh vượng về vật chất nhưng không đem lại thỏa mãn trong tâm linh.

 

Công thức thất bại của đời người là:  Vật chất mà không có Chúa là đau khổ.

 

Có người đã nói rằng: “Sẽ đến lúc ta không có gì cả, chỉ còn sự sống, ta mới biết sở hữu vật chất là vô ích.”

 

 

Bài trướcHT Tô Hiến Thành: Tặng Quà Tết Cho Người Dân Có Hoàn Cảnh Khó Khăn
Bài tiếp theoHuấn Luyện Cho Giáo Viên Trường Chúa Nhật Trong Tỉnh Vĩnh Long