Bài thứ 330: Mời Vào !!!

615

Đọc Đa-ni-ên 6

Câu căn bản:  Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại gì đến tôi, bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả.  Câu 22.

 


Suy niệm: Thi-thiên 11:3 hỏi rằng:  “Nếu các nền tảng bị phá đổ, người công chính sẽ làm sao?” Đôi khi chúng ta cảm thấy mình đang sống trong thực tế của câu Kinh Thánh này. Ngày nay với các phong trào “Nhà Nước Hồi Giáo” đang lan rộng và phát triển khắp thế giới, phong trào “Đồng Tính Luyến ái” bị nhầm lẫn với “tự do” đang được bênh vực và cổ võ như một trào lưu văn minh. Ngay vị tân Đại sứ Hoa-kỳ tại Việt Nam năm nay, ông Osius cũng là một người đồng tính.  Trên đây chỉ là một vài nền tảng đang bị phá đổ và rồi đạo Chúa sẽ ra sao đây?

 

Nhà tiên tri Đa-ni-ên có thể lắm sẽ chào mừng rằng:  “Hoan nghênh quý vị bước vào hội” hay nói đúng hơn “vào hang sư tử” Vì vào lúc mà các sự cố xảy ra ghi trong Đa-ni-ên chương Sáu thì nhà tiên tri lão thành Đa-ni-ên đã trung thành phục vụ phúc lợi của các đế quốc Ba-by-luân và Ba-tư. Ông đã lãnh đạo triều chính các đế quốc này với khôn ngoan sáng suốt từ Chúa ban. Ngay kẻ thù của ông cũng không tìm được manh mối nào để làm hại ông. Nhưng họ vẫn ghét ông và âm mưu đem Đa-ni-ên làm mồi cho sư tử.

 

Nhưng bọn sư tử đã mất mồi vì thiên sứ của Chúa bịt miệng chúng. Và đến đúng thời điểm Chúa cũng sẽ sai thiên sứ bịt miệng những kẻ đang làm hại đạo Chúa ngày nay.

 

Trong thời gian đó, hãy can đảm như Đa-ni-ên, vì bọn sư tử tàn hại kia sẽ bị bịt miệng để chúng ta, những người tôn thờ Chân Thần sẽ phát triển trong ơn lành của Chúa.

 

Bài trướcBồi Linh Trung Niên Tại Hội Thánh An Phú – Tp. Cần Thơ
Bài tiếp theoSống Với Lòng Can Đảm – Chương II